Mấy năm nay nhà nước cho các đại biểu, cán bộ công chức đi du hí ở Tây Mỹ để học hỏi cũng là việc cần nên làm. Nhưng mà đi xong về phát biểu như bác nghị này cũng là coi như tốn tiền cho bác nghị uổng công đi xa mà chỉ thấy một không biết mười. Nhưng dù sao các loại công cán kiểu này cũng có tác động tích cực, ít nhất nó giúp các bác có thay đổi tích cực, hướng đến cái mới cái văn minh. Tuy vậy cái gốc để làm nên cái hiện đại và văn minh đó các bác chưa nhìn ra.
Nhắc đến chuyện đi công cán ở Tây Âu, cách đây vài năm tôi phải ra HN xin visa ở sứ quán Ý ở Lê Phụng Hiểu. Là dân thường nên tôi phải ngồi xếp hàng chờ phỏng vấn. Tình cờ có một đoàn cán bộ cao cấp của sở giao thông vận tải Nghệ An cũng xin visa sang Ý để đi học hỏi trao đổi ở Ý và Pháp. Cả đoàn từ giám đốc sở đến các các bộ gần 10 người được ưu tiên vào phỏng vấn mà ko phải xếp hàng vì ở xa. Đi công cán học hỏi mà lại kéo nhau đi đông thế, thì âu cũng là điều đáng mừng và đáng khích lệ vì nó chứng tỏ tình thần học hỏi hăng say của các bác lãnh đạo

.
Theo thủ tục sứ quán Ý tách từng người phỏng vấn lần lượt về mục đích chuyến đi, lịch trình đi, ở đâu, ai mời sang, đối tác sẽ gặp là ai trao đổi công việc như thế nào. Các cán bộ nhà ta khai báo không khớp nhau về lịch trình và mục đích chuyến đi, tình hình có vẻ rất căng thẳng. Cụ thể là tôi có nghe cuộc đối thoại giữa người vừa vào phỏng vấn và người đã phỏng vấn: "Hắn hỏi cái chi?", "Trời, sao mi trả lời rứa!"
Vấn đề lớn là ở chỗ ngoài thư mời trực tiếp của ông đại sứ VN tại Rome thì những khai báo về đối tác sẽ gặp làm việc ở Ý đều ko khớp. Bên cạnh đó phía đối tác mà đoàn cán bộ cho rằng sẽ đến làm việc ko xác nhận và gửi giấy mời đoàn cán bộ này, cũng như ko có một hỗ trợ nào về mặt ngoại giao hay tài chính từ phía họ.
Cuối cùng bà lãnh sự người Ý kết luận đoàn cán bộ này đi sang EU với mục đích du lịch, và chỉ đồng ý cấp visa du lịch chứ ko cấp visa công vụ. Theo đó mỗi thành viên trong đoàn phải chịu thêm khoản phí hơn 100 EUR để làm visa loại này.
Sau khi nghe xong thông báo từ cô thư ký người VN, một bác tai to mặt bự có vẻ mất bình tĩnh chửi thề và quát lớn trước mặt bao nhiêu người trong phòng chờ rằng bọn Ý này thật quan liêu hách dịch, đã có thư mời sứ quán rõ ràng mà còn gây khó dễ

. Không hiểu rồi các bác sau chuyến đi đó có học được gì từ cái sự "quan liêu hách dịch" đó hay là mở mang đầu óc được tí nào hay ko. Chỉ biết cả đoàn tùy tùng du hí khắp EU một vài tuần như vậy tốn ko ít thóc của dân chúng Nghệ An.