Là một thành viên theo dõi từ đầu box này tôi xin có ý kiến như sau:
- Box Bắc Qua đúng là một box dịch thơ vui, và vì vui nên không muốn ai buồn hay bực bội, chỉ mong sao các thành viên vào đây thêm tiếng cười SẢNG KHOÁI, rằng "à, cái bài thơ đạo mạo này cũng có thể dịch ra quấy như thế!".
- Đề nghị các bác tham gia box thơ Bắc Qua và diễn đàn nói chung nếu muốn phản ứng hay góp ý về bài viết của thành viên nên trước hết là PM cho thành viên đó, sau đấy là BQT để xem xét cho khách quan, không nên tạo tranh cãi công khai trên diễn đàn. Vì như vậy diễn đàn sẽ mất dần tính "trao đổi kiến thức" mà sa nhiều vào "trao đổi tư tưởng chủ quan", dễ làm căng thẳng không cần thiết.
- Riêng tôi có đề nghị BQT khóa chủ đề tranh cãi này lại, tốt nhất là xóa tất cả các bài liên quan đến mục tranh cãi không nên có này, (mà riêng tôi cho rằng bạn Ma đã quá nóng, đặc biệt không tán thành bài viết ngay trên đây của bạn), kể cả 2 bài thơ của Phi Lao, Smor, các bài phản ứng của bạn Matador và tất cả các bài góp ý liên quan đến nội dung đó của tất cả các thành viên trong box Bắc Qua, box này và các box khác nữa. Tin rằng mọi người sẽ không cần đến những "tư liệu" này nếu mọi chuyện qua đi.
- Đề nghị các bạn xem bxx này có ý kiến ủng hộ hay phản đối đề nghị này của tôi thì cho biết để BQT cân nhắc giải pháp tốt nhất. (Sau đây 48 tiếng tôi sẽ tự xóa bài này, vì nó chỉ mang tính trao đổi đề nghị thuần túy)
__________________
"Дело ведь совсем не в месте.
Дело в том, что все мы - вместе!"
Thay đổi nội dung bởi: USY, 15-02-2008 thời gian gửi bài 14:52
|