Ðề tài: Thơ tình Phanhoamay
View Single Post
  #81  
Cũ 09-06-2010, 10:36
Phanhoamay's Avatar
Phanhoamay Phanhoamay is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 649
Cảm ơn: 268
Được cảm ơn 2,810 lần trong 540 bài đăng
Default

[
Lời của giếng làng


Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Người ơi chớ lội ao bèo
Tấm xanh vội vã bám theo chân trần

Người đi,
Mặt nước ái ân
Quay về phẳng lặng chẳng sân si gì

Người ơi xin chớ vội đi
Giếng trong anh đó em thì rửa chân
Thịt da em lại trắng ngần
Bèo kia vương vụn tần ngần giếng xa…

(2003)

Thay đổi nội dung bởi: Phanhoamay, 09-06-2010 thời gian gửi bài 14:46
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn Phanhoamay cho bài viết trên:
Anh Thư (11-06-2010), rung_bach_duong (10-06-2010)