Trích:
BACHDUONG_14 viết
 Các bác ơi!!
Bachduong_14 có một người bạn thân "nối khố", hiện đang là học viên trường sỹ quan không quân.
|
Trích:
hungmgmi viết
Hóa ra con gái cũng có bạn "nối khố" à?
|
E hèm, lão râu này cũng đang tự hỏi cô bé
Bạch Dương 14 nhà ta làm thế nào mà nối được váy với cái khố của chú
giặc lái trẻ tuổi kia nhỉ?
Hiện nay về việc này có mấy thuyết lớn, lão râu xin kể góp vui ở đây:
Thuyết thứ nhất, đó là từ ngàn xưa, theo truyền thuyết phương Đông thi bà Nữ Oa và ông Tứ Tượng thuở khai thiên lập địa dùng chung một thứ y phục, mà từ thời đó gọi là cái khố. Đến nay, trong tiếng Hoa (cái này lão đã hỏi mấy ông bạn nông dân bên nước Tàu), vẫn gọi cái quần là cái
khố (
khu) - quần bò là
ngưu tử khố (
niếu chải khu).
Thuyết thứ hai, là ở thời đại hiện nay, đạo đức suy vi, các đôi nam thanh nữ tú vửa mới kết hôn đã vội li dị, nên cần củng cố cơ sở hôn nhân ngay từ ngôn ngữ, không nên có cái gì của chồng, cái gì của vợ; mà là "của chúng ta" tuốt. Như vậy, ông chồng hỏi bà vợ: "em đang làm gì đấy, có biết cái
khố của anh đâu không, anh còn vào rừng đốn củi, săn bắn, kẻo trời tối?" - "Em đang là cái
khố của chúng ta để anh mặc vào rừng đây, anh lấy ngoài dây phơi cho em
cái váy của chúng ta để em là nốt, em còn đi hái lượm".
Bot!!!