Ái chà chà, nể Cá Măng đấy! Tớ thì bỏ phiếu cho Messi và Argentina.
(Nhắc nhỏ: C. Ronaldo chứ, sao lại F. Ronaldo?).
Nếu ai muốn cá cược (nhỏ thôi) thì nên tham khảo ý kiến tớ. Tớ có linh tính lạ lắm. Dạo France-98 tớ tiên đoán là Pháp sẽ vô địch và bị tất cả mọi người cười là "chẳng hiểu gì về điện!". Hờ-hờ, thế mà Pháp vô địch thật! Rồi Euro-2008, trận Hà Lan - Nga. 4 thằng sv năm cuối mặc 4 chiếc áo màu da cam đến nhà tớ, vác theo thùng bia và "thành thật chia buồn với thầy vì hôm nay đội Nga của thầy sẽ tả tơi!". Và khoe là "đánh" tổng cộng hơn 20 triệu. Tớ bảo: "Tất nhiên là Hà Lan mạnh hơn, nhưng tao linh cảm là chúng mày sẽ trắng tay. Rút lại đi, chơi ít thôi!". Chúng nó cười ầm lên, bảo: "Còn thêm nữa ấy chứ!". Kết quả là Nga thắng 3-1. Tớ bảo: "Chúng mày làm tao mất vui. Nếu chúng mày ko đánh thì có phải là tao cười ha hả rồi không?". Chúng nó chán đến nỗi cởi 4 cái áo da cam bỏ lại nhà tớ và cởi trần đi xe máy về nhà!
|