Vài lời nhân ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6
Ở Nga, bố mẹ phải quan tâm nhiều hơn tới việc giáo dục con cái, điều đó không đơn giản chỉ là lời nói, mà phải hiểu bởi trẻ em thường không giống nhau. Đó là ý kiến của các chuyên gia xã hội trước ngày Quốc tế thiếu nhi mùng 1 tháng 6.
Ngày Quốc tế thiếu nhi lần đầu tiên được tổ chức vào khoảng năm 1950. Liên Hợp Quốc đã ủng hộ ý tưởng này và công bố bảo vệ quyền lợi, đời sống và sức khỏe của trẻ em là một trong những hoạt động ưu tiên của mình.
Vấn đề bạo lực trẻ em vẫn là một hiện tượng xã hội nhức nhối tại Nga. Ví dụ như, năm ngoái, tại Nga có hơn 108.000 trẻ em bị bạo lực, trong số đó 1.600 trẻ em đã bị giết và 2.400 trẻ em tổn hại nghiêm trọng về sức khỏe.
Hàng năm ước tính khoảng 50.000 trẻ em bỏ nhà đi do bạo lực gia đình.
“Trẻ em ở Nga hiện nay không biết đến quyền lợi của mình và không ai giải thích cho chúng. Còn người lớn, đáng tiêc là họ lại không cố gắng bảo vệ quyền lợi cho trẻ. Lâu nay, người lớn chúng ta thường cho rằng trẻ em là giống nhau, vì vậy chúng ta cần phải thực hiện công ước này”- ông Pavel Astakhov chuyên viên chăm sóc trẻ em cho biết.
Theo ông, Nga cần nhanh chóng giải quyết những vấn đề mà hàng ngày trẻ em phải đối mặt đó là nạn khiêu dâm trẻ em và hiểm họa từ internet. “Nhưng vấn đề quan trọng nhất đó là bạo lực trẻ em, tiếc là đang tồn tại quá nhiều trong xã hội chúng ta. Đừng phán đoán về việc có nên cấm hay không cấm, mà đơn giản chỉ là không dùng bạo lực đối với trẻ”- chuyên gia về nhân quyền cho biết.
Về cuộc sống gia đình
Chủ tịch Quỹ hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, bà Marina Gordeeva nhắc lại, tất cả trẻ em đều có quyền mà bất kỳ một con người đều có: đó là quyền sống, quyền được học hành, quyền được chăm sóc sức khỏe, quyền được có gia đình, quyền được phát triển, tùy theo lứa tuổi
“Ngày 1 tháng 6- đó là ngày để chúng ta nhìn lại những vấn đề này từ quan điểm của ngày hôm nay, và hôm nay chúng ta đặc biệt quan tâm đến vấn đề bạo lực trẻ em, bởi vì gia đình hạnh phúc là nền tảng quan trọng cho mọi thứ khác” -bà Gordeeva nói.
Hơn thế, theo bà, vấn đề bạo lực trẻ em không thể giải quyết ở những gia đình lục đục, nơi bố mẹ thiếu sự quan tâm tới con cái. Thực tế cũng cho thấy, trẻ em tìm đến sống tại trại trẻ mồ côi do bố mẹ bỏ bê chúng.
"Có, chúng ta đã giải quyết vấn đề này- tách những đứa trẻ đáng thương ra khỏi gia đình. Chúng ta đã làm việc đó như guồng máy trong nhiều thập kỷ, và một số người tin rằng, đó là bảo vệ trẻ em. Và vấn đề cuộc sống gia đình chỉ dừng lại ở đó”- bà nói
"Đây không phải là giải pháp, là đặt ra một vấn đề mới cho trẻ và cho xã hội. Cần thiết phải tiến hành các chương trình tuyên truyền để giúp cha mẹ thấy vai trò và trách nhiệm của việc nuôi dạy trẻ. Bà cũng cho biết, mỗi năm ở Nga có tới 60.000 cha mẹ từ chối quyền nuôi con.
Theo ý kiến của bà, trước hết, cần tạo một môi trường thân thiện trong gia đình.
"Chúng ta cần xây dựng một môi trường sống, đê chúng ta, những người làm cha làm mẹ biết dạy con cái biết yêu thương và kính trọng. Bởi vì đó là trách nhiệm của cha mẹ, dù thực tế là họ thường có trách nhiệm với công việc hơn là với gia đình
Bà cũng nhấn mạnh, các bậc cha mẹ nên chú ý hơn đến con cái. "Cần xây dựng gia đình sao cho cả bố lẫn mẹ cùng làm việc. Trước hết đó không chỉ là vấn đề của riêng chúng ta, mà là tình trạng chung của các nước Châu Âu. Cha mẹ cần có thời gian quan tâm đến con cái, cần tuyên truyền để họ hiểu rõ hơn trách nhiệm và vai trò của mình”.- bà Gordeeva nhấn mạnh.
Lời nhắc nhở về trách nhiệm
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Khoa học Andrei Fursenko cũng có lời nhắn nhủ với các công dân Nga trước ngày 1 tháng 6.
"Hiện nay ở Nga, mỗi người trong số 30.000.000 công dân trẻ chúng ta đều quan tâm tới ngày Quốc tế thiếu nhi. Đối với chúng ta, những người lớn. thì trước hết đó là lời nhắc nhở về trách nhiệm. Trách nhiệm của cha mẹ- đó là công việc của gia đình đòi hỏi phải có sự công hiến toàn tâm. Vì tài năng của mỗi đứa trẻ, bố mẹ cần quan tấm và tạo điều kiện để trẻ phát triển’- ông Fursenko nói.
Theo Bộ trưởng Bộ Giáo dục, trong ba năm qua, 334.800 trẻ mồ côi và trẻ em bị cha mẹ ruồng bỏ, đã có gia đình mới nhận chăm sóc. Nhưng vẫn còn 138.200 trẻ đang chờ đợi tình yêu thương từ cha mẹ. Quan trọng là những người nhận con nuôi phải quan tâm và có trách nhiệm với trẻ. Bi kịch lớn nhất là khi đứa trẻ bị từ chối lần thứ hai. Vì thế, cần có sự chuẩn bị về tâm lý dành cho cha mẹ nuôi, điều đó vô cùng cần thiết- ông Fursenko nói thêm.
Theo Trung tâm nghiên cứu ý kiến cộng đồng của Nga, việc nhận con nuôi trung bình của mỗi người Nga là 9%. Hầu hết là những người trong độ tuổi từ 25-34 (chiếm 16% dân số trẻ). Chỉ có 1% số người được hỏi đã trở thành cha mẹ nuôi. Và 3% muốn nhận thêm con nuôi, nhưng bản thân họ đang gặp trở ngại với chính người thân về vấn đề này.
(Nguồn:
http://www.rian.ru/society/20100601/240899648.html)