Hic hic , có trinh sát thì mình nói làm gì , chỉ cấp cho ta 6 chiếc xe tăng Su / 1 lần gọi , và 3 chiếc T-34 , 2 chiếc KV-I / một lần gọi , hỏa tiễn ca chiu sa , và lính bộ binh , cửa này cho 6 lần gọi tiếp viện , để tránh tổn thất , ta giấu lực lượng T-34 ở phía cánh trái vì nếu để ở khu vực trung tâm thì sau mỗi lần giao chiến có một loạt bom rơi xuống đầu chết mất hơn chục tăng là ít , còn cho 6 chiếc Su bảo vệ khu trung tâm thế là đủ , do cửa này không có mấy cái xe vô dụng như là để cài mìn cài hàng rào nên mình mới phải dùng tăng làm vật hy sinh , xe tải đạn lại là xe quan trọng vì không có nó thì ta không có đạn để dùng ca-chiu-sa bắn , bây giờ lại đến một cửa ải khó nữa , đợi khi nào giải quyết xong thì up lên chia sẻ cùng mọi người , bác nào có phương pháp hay thì post lên cho mọi người cùng học hỏi nào !!!!!
__________________
Rất khó để có thể thu phục được ý chí , lòng tin của con người người chỉ bằng lời nói suông .
Thay đổi nội dung bởi: Phạm Việt Hùng, 30-05-2010 thời gian gửi bài 19:57
|