15 февраля
День памяти воинов-интернационалистов
NGÀY TƯỞNG NHỚ CÁC CHIẾN SỸ QUỐC TẾ.

Ngày 15 tháng hai năm 1989 đơn vị cuối cùng của Lực lượng vũ trang Xô Viết rút khỏi Aphganistan, hoàn thành nhiệm vụ Chính phủ, Tổ quốc giao phó.
Chiến tranh ở Apganistan kéo dài 9 năm 1 tháng và 18 ngày. Tham gia cuộc chiến này gồm 550 ngàn binh lính và sỹ quan Xô Viết. 72 người trong số đó được tuyên dương “Anh hùng Liên Xô”. Hơn 15.000 binh sĩ hy sinh , 6000 người khác chết do bị thương và bệnh tật , 311 người mất tích. Đây là thiệt hại về người lớn nhất của Quân đội Liên Xô kể từ sau Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại.
Hàng ngàn quân nhân Liên xô và Nga hy sinh trong các cuộc xung đột quân sự tại các quốc gia khác: An Giê Ri- Ai Cập, Xi Ri, Việt Nam, Ephiopia, Cu Ba, Bắc CápKadơ....
Chiến tranh cướp đi cuộc sống của hàng ngàn thanh niên trẻ. Bất chấp tất cả, họ vinh dự hoàn thành những nghĩa vụ công dân của mình, giữ lời thề tin tưởng đến cùng. “ Những điểm nóng” đã cho thấy , thanh niên của ta xứng đáng với chủ nghĩa anh hùng của cha ông, những người đã chiến thắng Phát xít trong những năm Chiến tranh vệ quốc vĩ đại.
Chúng ta chia sẻ nỗi đau với tất cả những ai, đã mất đi người thân của mình , chồng, con, những người hy sinh trong cuộc chiến tranh này.
Chúng ta bày tỏ lòng tôn kính tới tất cả những ai đã từng tham gia vào sự kiện này.
Ngày kỷ niệm Các chiến sỹ quốc tế đối với mỗi người dân Nga , như ngày lễ chiến thắng, trọng đại: ngày 9 tháng 5 đối với các cựu chiến binh. Chúng ta tiếc thương , tưởng nhớ về tất cả những chiến sỹ đã ngã xuống trên các mặt trận, nhớ về những người trở về đang còn sống.
Rất nhiều người trong số họ, hiện còn tiếp tục phục vụ Tổ quốc. Những kinh nghiệm chiến đấu của họ, giúp Quân đội Nga và các Lực lượng khác của chính quyền, giữ gìn trật tự pháp luật và cuộc sống thanh bình của Quốc gia, tiến hành cuộc đấu tranh với chủ ngĩa cực đoan và khủng bố, giáo dục các thế hệ trẻ về chủ nghĩa yêu nước và tình yêu Tổ quốc.
Chúc họ Hoà Bình-Sức khoẻ- Kiên định- May mắn và Lạc quan.
Theo phong tục Việt Nam, Xin thắp một nén hương, tưởng nhớ về những người đồng chí – chiến sỹ quốc tế Liên Xô, CHLB Nga, đã ngã xuống trên mảnh đất Việt thân yêu của chúng ta!
Xin được chia sẻ cùng những người bạn Nga!
Nhân đây, xin chép tặng các bạn 3N một bài thơ
“những vần thơ về Mẹ của người lính đã hy sinh” . Bài thơ cho thấy những nỗi đau tâm hồn không có khoảng cách và sự khác biệt, gần gũi với chúng ta biết bao :
Стихотворение матери погибшего солдата
Не плачьте, матери, не плачьте!
Живым простите их вину,
Что вы расстрелянное счастье
Похоронили в ту войну
Не плачьте, матери, не плачьте!
Живым простите их вину,
Что вы расстрелянное счастье
Похоронили в ту войну.
Войну жестокую - без правил,
Где каждый прав и виноват,
Где ничего нельзя исправить,
И мертвых не вернуть назад.
Вы бросились в Чечню под бомбы
Искать пропавших сыновей,
Над полем брани ворон черный
Кричал, от крови ошалев.
А мать искала и молила:
"Господь, верни нам хоть тела...
Чтоб их крылом своим укрыла
Святая русская земля".
Бог забирает самых лучших
В свой легендарный батальон,
А грешных суетные души
Он призовет к себе потом...
Не плачьте, матери, и верьте
Всегда, что ваши сыновья
Ушли в распахнутые двери,
В мир, полный света и добра.
Анна Пясецкая.
(Kính nhờ các Đại Cao thủ TYKVA, USY dịch giúp, cho bà con 3N thưởng thức!)
(Cartograph tổng hợp).