Chào các anh chị và các bạn..!
Em tháng 9 này cũng đi học, em đã chuẩn bị tinh thần xa nhà rồi..
Nhưng tiếng Nga thì chưa chuẩn bị được tí nào hết,,,
Em ở DakLak nên tài liệu cũng không có là bao!!! Cả nhà sách fahasa cũng chỉ có "duy nhất" 1 quyển từ điển Việt Nga... Còn giáo viên dạy thì "khỏi tìm luôn"...hihi. May mà cón tìm được 1 người dịch thuật...
Tháng này vô Sài Gòn học tiếng chắc thầy cô ở đó sẽ giới thiệu sách cho học nhỉ?
Từ giờ tới lúc đó chắc chỉ học thuộc được bảng chữ cái thôi hjhj
Các bạn nếu có thời gian thì khi vào đó học nhớ kèm mình với nha!!!!
|