Luận về Game
Chào các bạn , kể từ khi chơi 'Blitzkrieg 2' mình cảm thấy như được làm một chỉ huy hồng quân thực sự , hiện nay mặc dù chưa chơi hết các trận đánh , nhưng mình đã thành thạo trong việc sử dụng tất cả các loại vũ khí , phương tiện chiến đấu , bây giờ mình đang chơi đến màn stalingrat và đã lên đến quân hàm thiếu tướng 1 sao sau khi đã trải qua một cửa vô cùng khó khăn , xin nói qua một chút về cửa ải này :
Đây là giai đoạn khá khó khăn mà mình phải vượt qua kể từ đầu khi chơi , mình xin trình bày về kế hoạch tác chiến của nó như sau :
Địch lập 3 phòng tuyến , phòng tuyến thứ nhất nằm phần giữa của bản đồ , nối liền với phòng tuyến thứ hai , là thành trì vững chắc để bảo vệ cho khu trung tâm của địch nằm ở phía tây của phòng tuyến thứ nhất , khu này được trang bị 5 khẩu pháo cao xạ , cùng rất nhiều các loại pháo , nhiệm vụ thứ nhất của ta là tiêu diệt được 5 khẩu pháo này , muốn vậy ta phải chọc thủng được phòng tuyến thứ nhất rồi dùng xe tăng yểm trợ cho hỏa tiễn cachiusa đến gần khu vực phòng tuyến thứ nhất vừa chiếm được , Đến đây , mình xin dừng lại một chút , vấn đề là ở chỗ phòng tuyến thứ nhất và khu trung tâm được trang bị rất nhiều pháo , xe tăng , bộ binh , ụ chiến đấu , trung tâm chỉ huy của ta lại nằm dưới 2 khu vực phòng tuyến của địch , được trang bị tăng T-34 , bộ binh , 3 chiếc xe tải đạn quan trọng và khu trung tâm luôn luôn phải hứng chịu những đạn mưa bom của địch , để giảm tổn thất bắt buộc ta phải dời trung tâm chỉ huy đi để né vào trong khu vực phía tây , chỉ để lại 6 cái xe tăng bảo vệ , trong trận này địch có một thứ vũ khí rất lạ , xe tăng của địch đến giao chiến với xe tăng của ta , cứ sau mỗi lần giao chiến , xe tăng của địch bị nổ thì có một trận bom đáp xuống phá hủy xe tăng ở diện rộng , vì vậy cứ sau mỗi lần bị địch tấn công ta lại phải rời khỏi vị trí chiến đấu , nếu àm để không thì chỉ cần chưa đầu 3 giây sau , ta sẽ mất hết 90 - 95% số tăng mà ta đem ra chiến đấu với địch , ban đầu ta phải dùng hỏa tiễn cachiusa xả rocket vào phòng tuyến thứ nhất , nhưng muốn cho hỏa tiễn xả được đúng nơi thì phải đến khu vực mà có đủ khoảng cách để phóng , việc này tưởng chừng đơn giản nhưng rất khó , nếu hỏa tiễn đi một mình thì sẽ bị tăng địch bắn ngay , nên vì vậy cứ một xe hỏa tiễn mình phải cho 3 chiếc tăng yểm trợ , sau khi đã bắn được tương đối lớn số rocket và khu vực của địch mình cho hỏa tiễn rút lui để đề phòng tăng địch tấn công , sau đó mình cho 2 -3 chiếc xe tăng máu gần hết đến chỗ địch do thám , thấy chỗ nào có pháo hoặc tăng thì giã tiếp rocket vào , mặc dù chịu mất 2-3 chiếc xe tăng nhưng ta có thể tiêu diệt dược phần lớn số pháo , một vũ khí cực kỳ nguy hiểm đối với tăng và bộ binh , sau khi đã tiêu diệt được phần lớn tăng và pháo của địch , ta cho xe tăng đi qua khu phòng tuyến vừa bị chọc thủng , đến khu vực trung tâm của , địch , chính xác là đến tự sát , để xác định chỗ của 5 khẩu pháo , rồi đưa hỏa tiễn cachiusa được yểm trợ bởi xe tăng đến khu vực phòng tuyến 1 để phóng vào 5 khẩu pháo cao xạ bố trí ở khu vực trung tâm , sau khi đã tiêu diệt xong năm khẩu pháo này thì mọi việc trở nên đơn giản hơn , bom địch không còn rơi xuống chỗ của tăng ta mỗi khi xe tăng của ta giao chiến với xư tăng của địch nữa và cũng bằng phương pháp như vậy chiếm nốt khu phòng tuyến thứ hai của địch và giành chiến thắng .
__________________
Rất khó để có thể thu phục được ý chí , lòng tin của con người người chỉ bằng lời nói suông .
Thay đổi nội dung bởi: Phạm Việt Hùng, 23-05-2010 thời gian gửi bài 14:05
|