
22-05-2010, 22:08
|
 |
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
|
|
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: Hà Nội
Bài viết: 2,190
Cảm ơn: 4,706
Được cảm ơn 5,040 lần trong 1,409 bài đăng
|
|
Trích:
tunglev viết
Em xin chào tất cả các Bác, các Anh, các Chị từ Quảng Trị đến Tp. Hố Chí Minh, từ Trà Vinh em chào ra Yên Bái. Em chào từ Móng Cái tít tận Kiên Giang, em chào từ Hà Giang qua Sông Lam, Đèo Ngang em chào vô Quảng Ngãi. Rồi Em chào mãi lên tận Tây Nguyên theo đường Trường Sơn em chào ra Đà Nẵng. Ân tình sâu nặng em ghé chào Quảng Nam, rồi chào ra Nghệ An em quành vô Hà Tĩnh, chạy vô Bình Định rồi trở lại Quảng Bình, với tất cả ân tình em xin chào các Bác!
Tên em là Tùng, tên đầy đủ là Lê Văn Tùng, còn nghệ dang là Lev. Hiện đang sinh sống và làm việc tại thành phổ "biển xanh, cát trắng, nắng vàng - Thủ đô Resort của cả nước- Phan Thiết". Điều vô cùng "xui xẻo" cho em là đã trót yêu tiếng nga mà không thể nào dứt bỏ được. Hix! Người nghệ có câu: "Đã thương thì thương cho trót". Thấy nhiều Bác yêu mến và chung thủy với tiếng Nga như vậy. Em thấy cảm kích lắm. Đôi khi tự hỏi: "Liệu mình sẽ chung thủy tới đâu?". Còn các Bác thì sao?
|
Chào mừng bạn đến với diễn đàn NNN! Hy vọng được đọc nhiều post của bạn. Chúc bạn có nhiều niềm vui tại đây. 
__________________
Take It Easy
|