Trích:
hongducanh viết
Bây giờ mới biết bác ngocbaoruss đã có nhiều năm sống ở Nga.
Bác ngocbaoruss đã sống ở thành phố cách Ростов-на-Дону 90km?
Bác cứ lặng lẽ post những bản nhạc của nhiều thời và nhiều thể loại lên 4r, mọi người cùng được thưởng thức...Được nghe những bản nhạc trữ tình mà nhiều khi đi tìm cũng không ra, thật cám ơn bác rất nhiều.
Bác dừng tay cho phỏng vấn chút có được không?
- Bác đam mê âm nhạc nói chung và nhạc Nga nói riêng từ bao giờ?
- Nơi bác sống (học tập, làm việc...) cách Ростов-на-Дону 90km là thành phố gì của miền Nam nước Nga?
- Kỷ niệm chán nhất của bác khi ở Nga?
- Kỷ niệm đẹp nhất của bác khi ở Nga?
- Bác nhớ nhất điều gì ở Nga?
Mong nhận được hồi âm của một người rất chịu khó chuyển tải những bản nhạc theo cùng tháng năm. Xin cám ơn.
|
Cảm ơn bác đã quan tâm đến các bản nhạc em post lên,bác ơi trước đây em từng sống ở Шахты-người dân ở đây chủ yếu là công nhân khai thác mỏ,xây dựng,sx giày và có hẳn một khu khá lớn dành riêng cho ngành dệt.Đây là một tp tuy nhỏ nhưng đẹp,yên bình,người dân rất hiền,thân thiện và tốt bụng.Hiện vẫn có một bộ phận người Việt sinh sống ở đó,rất nhiều các bác lấy vợ người Nga nay cũng đã được làm ông nội ,ông ngoại.Đối với NBR, Шахты chính là quê hương thứ hai vô cùng thân thương đã gắn bó một thời trai tráng,nơi “giữ” hộ những kỷ niệm đẹp nhất của cuộc đời.Bác đã từng tới Шахты thăm bạn bè,người thân… bao giờ chưa ạ?Mời các bác xem vài hình ảnh.

Các bạn sinh viên chúc mừng ngày Chiến thắng.

Mời các bác quan tâm có thể xem thêm :
http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=766298
Đây nữa ạ:
http://www.fotosha.ru/f3.html

