
18-05-2010, 22:57
|
 |
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
|
|
Tham gia: Jul 2008
Đến từ: Tp. Hồ Chí Minh
Bài viết: 1,673
Cảm ơn: 6,806
Được cảm ơn 3,570 lần trong 1,133 bài đăng
|
|
Trích:
ngocbaoruss viết
:
BONEY M (01)  NƯỚC NGA TRONG TÔI 18:
01. Young, Free And Single
02. Malaika
03. Sad Movies
04. Mary's Boy Child & Oh My Lord (Medley)
05. Children Of Paradise
06. I See A Boat On The River
07. Ribbons Of Blue
08. Rivers Of Babylon
09. Brown Girl In The Ring
10. Bahama Mama
11. Daddy Cool
12. Sunny
13. Ma Baker
14. Belfast
15. Motherless Child
16. Rasputin
17. Bye Bye Bluebird
18. Gotta Go Home
19. Let It All Be Music
20. Hooray! Hooray! It's A Holi-Holiday
 Nghe và tải:
http://url4v.vn/Boney-M-nuocNgatrongtoi-18
  
|
Cảm ơn bác ngocbaorusss rất nhiều!
Trước đây, lâu rồi, tôi “may mắn” được tiếp cận âm nhạc Tây phương (Âu, Mỹ…). Tôi nhớ đến thời 1970s - 1980s, được nghe những ABBA, Modern Talking, The Beatle, Boney M… và… nhạc Liên Xô! Tôi rất thích những bài hát: Ở trường cô dạy em thế!, Hãy để Mặt Trời chiếu sáng!, Địa chỉ chúng tôi- Liên bang CHXHCN Xô Viết…Có những ca khúc nước ngoài lại trở nên “bất hủ” đối với tôi. Khi tôi được bác chia sẻ link của Boney M, tôi cảm thấy rất “cảm”! Thật ra, tôi vẫn có CD và Đĩa than của Ban nhạc ấy. Nhưng, bác “hình như” là đồng điệu với thế hệ của tôi (tôi vẫn còn trẻ!), nên tôi như tìm lại được, trở về được thời thơ ấu của mình! Mặc dù, thời ấy cũng chẳng được sung sướng gì! Cảm ơn bác rất nhiều! Vậy là, khi vào NNN, mình sẽ không cảm thấy cô đơn, bác nhỉ!
Một chút tâm tư chia sẻ với bác cùng mọi người, hy vọng các bác trên NNN sẽ ủng hộ!
__________________
Không ai, không điều gì được phép bị lãng quên!
Thay đổi nội dung bởi: htienkenzo, 18-05-2010 thời gian gửi bài 23:00
|