Trích:
Ngoi Sao Nho viết
Tôi rất tiếc vì đã post nhầm nội dung chính muốn gửi vào DĐ (như tôi đã sửa lại bên trên).
Tôi rất tiếc!
Xin lỗi vì dòng viết ngắn đó chỉ là bình loạn "vỉa hè" vô tình bị lọt vào đây - không phù hợp với văn phong diễn đàn. Xin lỗi những người liên quan và những bạn đọc đã khó chịu.
|
Bạn Ngoi Sao Nho post bài phản hồi nói về tuổi tác các thành viên và phê 2 bạn BZ và CM là "2 nick trẻ nói xấc xược khó nghe" từ tối hôm qua 18/5, khuya tôi vào đọc vẫn còn thấy, và chắc bạn Dang Ngoc Diep post bài lúc 8h46 ngày hôm nay 18/5 vẫn thấy nên mới trích dẫn được. Bây giờ bạn nói đó là "bình loạn vỉa hè" và rút lại, như vậy cũng hoan nghênh. Tuy nhiên giá mà bạn không để nó lên diễn đàn từ đầu có lẽ hay hơn. Vì riêng tôi thấy lời góp ý của bạn BZ là đúng, văn phong cũng không có gì "xấc xược" cả.
Chuyện diễn đàn ảo thì các nick đều bình đẳng, tuổi tác, thành phần, giới tính... ở đây không quan trọng, miễn là tôn trọng nhau, và góp ý mang tính xây dựng. Chính vì vậy nên mới có những người không bao giờ đi offline, mặc dù tham gia DĐ rất tích cực. Chứ nếu lúc nào cũng gắn con người thật với nick thì lại... mệt quá, nên đi tham gia hội lớp, cơ quan, đoàn thể, bạn bè... có lẽ dễ hơn. NNN của chúng ta khó ở chỗ bản chất nó là ảo, nhưng đặc tính thì lại nhiều "thật" quá, "thật" đến mức các thành viên lên đây phải dè chừng động chạm đến các bậc "tiền bối", đến người này người nọ... Tôi thấy đây là một hạn chế của NNN. Chỉ nên yêu cầu ngôn ngữ lịch sự, tôn trọng nhau và tôn trọng chính mình mà thôi. Còn phân biệt ngôi thứ, tuổi tác, nên dành cho những lúc ngồi với nhau, bắt tay nhau thật sự thôi.
Thêm nữa, cũng không nên cố tìm hiểu con người thật của nick này hay nick khác là ai. Nick đó muốn thể hiện con người trên diễn đàn là ai, thì hãy tôn trọng người ta như vậy. Diễn đàn có lợi thế đó: lên đó, bạn có thể bày tỏ những suy nghĩ, tâm trạng của mình, những điều mà chưa chắc bạn đã nói với vợ con, bè bạn ngoài đời. Chuyện này mình đã nói nhiều rồi, nhưng cũng nên tương đối thôi, chứ "tuyệt đối hóa" thì e cực đoan quá.
Tôi thấy tốt nhất BQT đóng topic này lại, những gì cần trao đổi mình đã trao đổi hết cả rồi, còn ngọn nguồn topic là "chuyện cụ Hình" thì có lẽ chẳng quan trọng đến thế, để ta phải tốn riêng 1 topic cho nó.
Trân trọng.