
Hoàn toàn có thể nói ca khúc "The Lady in Red" nằm trong album “Into the Light” phát hành năm 1986 là bước ngoặt lớn mang lại những thành công vang dội cho sự nghiệp âm nhạc của bác ấy. Chính album(ca khúc này) đã làm sống lại hàng loạt những album khác trước đó của bác ấy như:
Far Beyond These Castle Walls- 1975
Spanish Train and Other Stories-1975
At the End of a Perfect Day- 1977
Crusader-1979
Eastern Wind-1980
The Getaway-1982
Man on the Line- 1984
Trên đà thành công,năm 1988 bác ấy cho ra đời album “Flying Colours” với nhiều ca khúc đặc sắc được giới yêu nhạc đón nhận và đánh giá cao.Tiếp đến Chris De Burgh còn giới thiệu với giới hâm mộ thêm một số album nữa như:
Power of Ten- 1992
This Way Up- 1994
Beautiful Dreams- 1995
Quiet Revolution- 1999
Timing Is Everything- 2002
The Road To Freedom-2004
The Storyman- 2006
Footsteps- 2009

NBR đặc biệt yêu thích bác ấy bởi ngoài phong cách trình diễn giản dị,gần gũi,giọng hát truyền cảm-bác ấy còn có cách xử lý những nốt cao bằng kỹ thuật “giả thanh” rất độc đáo chẳng giống ai.Tất nhiên kỹ thuật này chẳng có gì mới(Bee Gees) luôn sử dụng,nhưng cách hát của Chris De Burgh là hoàn toàn khác. "The Lady in Red" quá hay và nổi tiếng rồi,nhưng ca khúc mà NBR thích nhất là ”Carry Me” bác nghe thử xem có cùng cảm nhận với NBR không ạ(?).
Cha con bác ấy đây ạ: