Trích:
tranviet viết
Chào cháu Phạm Việt Hùng,
Bác cảm ơn cháu đã đưa đường link để bác có thể xem lại chương trình "Chào Việt Nam" mà trong đó có nói tới bộ sưu tập huân chương, huy chương, kỷ niệm chương Việt Nam của bác. Hôm đó bác cũng chỉ xem được qua mạng internet vì tivi nhà bác không xem được VTV4.
10 cái huy hiệu bác tặng cháu là huy hiệu chứ không phải "huân chương". Khi xem chương trình cháu thấy bác trẻ là hình như bác Việt mới đi "đảo ngói" bộ tóc đó, năm nay bác "83 tuội" rồi (nhìn như người chưa đến 50 tuổi), trông ăn ảnh đấy chứ! chắc không ai thấy đó là ông già nhỉ, he...he....
Việc "triển lảm" bộ sưu tập này thì cần từ từ, không nóng vội bởi một mình bác không thể làm được. Bác cần hậu thuẫn từ một số người...
Chúc vui vẻ.
Việt
|
Trích:
tranviet viết
Chào cháu htienkenzo,
Không nên điều chỉnh nhiều, cần ăn dè một chút chứ, ăn vã hết thức ăn thì ăn cơm sao nổi? he...he...
"Triển lám" hay "Triển làm", "Triển lãm" gì gì đó cũng đáng cho điểm ... đỗ, nếu viết "Triển nãm" thì... "thôi rồi Lượm ơi".
Chúc vui vẻ.
Việt
|
Không biết bác Việt này có đúng là Trần Vương Việt không ta???
http://www.tranvuongviet.net/
Chình ình trên cái thẻ là Việt tem tiền sinh năm 1973 mà sao thấy giọng văn trên diễn đàn có vẻ coi thường mọi người quá thế nhỉ???
Đọc những dòng tự bạch của cậu ấy ở đây này
http://thegioico.byethost5.com/?p=322
để xem rồi với những loại "giá trị rất thấp" đó sẽ sinh lợi bao nhiêu nếu chẳng may có bác nào nhà mình chợt nổi hứng thành cô lếch to !
Đúng là... Thôi rồi ...Lượm ơi!