
14-05-2010, 17:08
|
 |
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
|
|
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 1,285
Cảm ơn: 2,238
Được cảm ơn 4,930 lần trong 1,126 bài đăng
|
|
Thay lời cảm ơn mọi tấm lòng NNN đối với Geo
CHO GE-O GỬI LẠI ĐÂY TRỌN TÌNH
Cảm ơn Người 3N ơi
Bốn năm gắn bó, ngày rời níu chân…
Bốn năm một cuộc tri ân
Biết bao mưa nắng, nhọc nhằn trải qua.
Con đường từng rực rỡ hoa,
Cảo thơm cùng giở, la đà cùng say…
Bốn năm là bấy nhiêu ngày
Bão giông, gió thổi, mây bay, sương mờ…
Bốn năm cùng chắp vần thơ,
Nước Nga xa cách cùng mơ trở về.
Cùng chung một nỗi đam mê
Những dòng sông, những miền quê, phố phường…
Để rồi trăm mến nghìn thương
Quyến bàn chân mỗi bước đường ta đi…
Bạn ơi giờ phút phân li
Nghẹn lời khó nói những gì trong tim,
Nhưng Ge-o không lặng im
Phiêu diêu như thể cánh chim cuối ngàn.
Bước đời còn lắm gian nan,
Ra đi dạ vẫn muôn vàn nhớ thương.
Cảm ơn nhiều các nẻo đường
Đã cho những cuộc đời thường gặp nhau.
Biết đâu trở lại mai sau
Dẫu thời gian có thay màu tóc, da
Thì lòng này chẳng phôi pha
Vẫn son sắt, vẫn mặn mà, thủy chung…
Mong 3N tiến không ngừng
Thêm đông, thêm mạnh, thịnh hưng, vững bền…
Ba quân khu, các vùng miền
Trăm hoa đua sắc kết liền núi sông.
Thì Ge-o hẳn vui lòng
Dù ở đâu cũng vẫn trông, vẫn chờ,
Vẫn yêu đằm thắm như xưa,
Vẫn thương ánh nắng, hạt mưa những ngày…
Chia tay, không được cầm tay
Ge-o xin gửi lại đây trọn tình.
14-5-2010
tahoaphuong@gmail.com
Những giọt nước nhỏ từ trần hang đá
__________________
Sông núi đẹp đâu cũng là Tổ Quốc
Thay đổi nội dung bởi: Geobic, 15-05-2010 thời gian gửi bài 12:57
|