Trích:
phuongnn viết
Kết thúc vở diễn, khán giả còn vỗ tay đến 10 phút để hoan hô các diễn viên ra chào.
|
Hồi năm ngoái năm kia em đi xem ba lê ở Nhà hát lớn, vì em mù tịt về ba lê với lại nhạc cổ điển nên chỉ còn nhớ là vở ba lê đó do nhà hát Nhạc vũ kịch Việt Nam diễn với đạo diễn người Đức, nhưng thật sự ấn tượng bởi cái đoạn người ta chào, này nhé, đầu tiên là sân khấu nâng lên cho cả dàn nhạc chào, sau đó vai nam chính chào, vai nữ chính chào, tốp diễn viên phụ ra chào, đạo diễn ra chào, rồi tất cả ra chào, rồi dàn nhạc lại chào, ối giời ơi mất đến 15 phút vỗ tay ấy. Trước Tết hình như nhà hát " Ban xôi " gì đó có lưu diễn một đêm ở nhà hát lớn hay sao ấy, nhưng hình như mem NNN không ai đi xem cả, hay là em quan liêu sớm nhỉ?

Anh Phuongnn thật là đã, thế là chỉ trong 2 buổi tối anh đã hưởng thụ hết 1400 rup rồi còn gì, lại còn không mang máy ảnh đi nữa,ghen tỵ quá.