Tôi tạm dịch, chưa có thời gian trau chuốt. Chủ yếu là để các bạn trẻ tham khảo.
Thiên đường của tôi
Đây đúng là thiên đường của em
Là bóng hình em luôn tìm kiếm
Ở những đồ vật màu đen thẫm
Và nghe được giọng nói tháng Năm
Đây đúng là thiên đường của em
Trong những tia sáng qua cửa sổ
Bầu trời dường như là gần quá
Khi mắt ta mang màu thiên đường
Tốt thôi, rằng anh không hề biết
Về một người con gái như em
Em ước ao mùa đông bông tuyết
Dưới chân trần bão tuyết và băng
Chẳng khi nào em không nghĩ về anh
Em chẳng ngượng kêu lên: “Tình yêu đó!”
Ba phút lời anh làm máu em cháy đỏ
Em tiếp tục nhắc mình vẫn cứ ổn thôi!
Dẫu hiểu em vẫn cần anh lắm, anh ơi!
Đây đúng là thiên đường của em
Thơ thẩn hái hoa gom thành bó
Làm như thể cứu chúng khỏi gió
Và dối rằng là được tặng hoa
Tất nhiên nếu không phải là anh
Em đã chẳng khi bình minh nắng
Gặp hành tinh anh lạnh lùng xa vắng
Những chiếc cầu chia cắt hành tinh
Thay đổi nội dung bởi: Phanhoamay, 14-05-2010 thời gian gửi bài 14:47
Lý do: Mắt kém nhìn nhầm "Paй" thành "Maй"
|