Ðề tài: Thơ tình Phanhoamay
View Single Post
  #69  
Cũ 14-05-2010, 05:50
Phanhoamay's Avatar
Phanhoamay Phanhoamay is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 649
Cảm ơn: 268
Được cảm ơn 2,810 lần trong 540 bài đăng
Default

Chiều Hồ Tây


Em có thấy muôn ngàn mắt sóng
Nhớ nhung em xô đến với bờ
Và có thấy trời chiều gió lộng
Tóc em người đang vuốt trong mơ?

Em có thấy hoàng hôn buông lặng
Hàng cây đang chờ bước em qua
Và có biết chiều nay phố vắng
Anh thấy mình bỗng hoá bao la

Anh gửi em cho hồ em nhé
Hồ Tây yêu và được em yêu
Em sẽ thấy không còn quạnh quẽ
Bên Hồ Tây lộng gió mỗi chiều
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 5 thành viên gửi lời cảm ơn Phanhoamay cho bài viết trên:
Anh Thư (23-05-2010), FORYTCHIA (14-05-2010), сирень (24-05-2010), Siren (24-05-2010), USY (14-05-2010)