View Single Post
  #20  
Cũ 13-05-2010, 17:10
anya_2312's Avatar
anya_2312 anya_2312 is offline
Bánh bliny nóng - Горячие блины
 
Tham gia: May 2010
Bài viết: 22
Cảm ơn: 25
Được cảm ơn 10 lần trong 5 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng Yahoo tới anya_2312
Default

Cháu chào bác tranviet!
Ngay lúc này đây cháu thực sự cảm thấy vô cùng xúc động và vui mừng.....
Cháu xúc động là bởi hành động của bác thật đẹp...Theo như bác viết thì bác cũng đang gặp khó khăn về vấn đề tài chính nên mới muốn chuyển nhượng bộ sưu tập huân huy chương quý giá của mình, vậy mà bác vẫn không ngần ngại gửi tặng 1 phần nhỏ trong bộ sưu tập đến những người có sở thích, niềm đam mê, và tình yêu thật sự đối với bộ sưu tập của bác nói riêng, và đất nước Nga nói chung....
Đọc những dòng bác viết cháu lại càng thêm kính trọng bác! Văn phong bác viết thật đúng mực, kín đáo và thanh nhã....đến nỗi cháu cảm thấy thật nhỏ bé và ngượng nghịu khi viết những dòng này gửi đến bác... Nhưng cháu thực sự không thể dằn lòng mà không thốt lên......Vâng! Bác thật sự là một con người cao quý mà lâu lắm rồi cháu chưa gặp được trong xã hội hiện nay.....
Có phải những con người vẫn mang trong lòng 1 tình yêu sâu sắc và vô hạn đối với Liên Xô, với Lênin, và với tất cả những giá trị tốt đẹp trong cuộc sống này đều như vậy phải không hả bác?
Cháu cũng rất yêu Tiếng Nga- ngôn ngữ của Lênin, một ngôn ngữ mà theo cháu chứa đựng cảm hứng nhân văn và rất có chiều sâu văn hóa....Hiện giờ cháu đang tiếp tục học tập Tiêng Nga tại trường ĐH Ngoại Thương, Hà Nội.....
Cháu thực sự cảm ơn bác đã khiến cháu lấy lại được niềm tin vào cuộc sống này, rằng trên đời này vẫn không thiếu những con người tốt đẹp, những giá trị tinh thần cao quý cần được nâng niu và trân trọng....
Một lần nữa, thật sự cảm ơn diễn đàn nuocnga.net đã giúp em có thể được biết đến, được giao lưu với những con người sống cao quý và có ý nghĩa đến vậy...
Diễn đàn của chúng ta thật sự là rất tuyệt vời đấy ạ!
__________________
Россия в моём сердце
....

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Trả lời kèm theo trích dẫn