Trích:
Geobic viết
Trong diễn đàn NNN Geo đã học hỏi được rất nhiều, và cũng sẵn lòng chia sẻ
Từ ngày mai, Geo dấn thân vào một chặng đường mới, với nhiều thử thách cam go mà lượng sức mình thấy đã quá chừng mệt mỏi. Đường dài hun hút, gió sương… Geo không nghĩ mình có thể tiếp tục tham gia thành viên của NNN, nơi Geo đã từng gắn bó và có tình cảm sâu sắc, những kỷ niệm không phai mờ.
Cho phép Geo nói lời chia tay với lòng biết ơn chân thành. Mong cho diễn đàn của chúng ta ngày càng phát triển, thực sự là một sân chơi hữu ích cho mọi người, cho xã hội.
|
Sandy mới tham gia diễn đàn được mấy ngày đã đọc được lời từ biệt của Bác Geo. Qua bài viết của cả nhà, Sandy hiểu bác Geo từ lâu đã là một tinh thần của 3N rùi. Dù bác làm gì, ở đâu mong bác nhớ rằng, ở nơi này, 3N vẫn chờ bác, cầu chúc cho bác những gì tốt đẹp nhất.
Sandy chúc bác vui vẻ, hạnh phúc, thành công.