Bác nthach ơi. Bọn em bên này ăn tết cũng không buồn lắm đâu bác ạ. Thực ra thì cũng phải tùy nơi mới tổ chức bữa tất niên vui được. Bữa tất niên ở bên này mang nhiều tính chất. Có thể xum vầy trong gia đình đối với những sinh viên có gia đình, họ hàng ở bên này. Họ sẽ về nhà và đón một giao thừa cùng với người nhà của mình, và sau đó đi chúc tết các nhà lân cận, cũng giống như ở VN. Và cũng có thể là một nhóm bạn trong kí túc xá chơi thân với nhau, cùng nhau tổ chức đón giao thừa bằng 1, 2 cái bánh chưng và các món ăn khác nhau. Đây là với tính chất nhóm nhỏ, sau khi giao thừa thì phòng này đi sang phòng nọ chúc tết.
Cũng có thể là trong 1 trường chỉ có ít người Việt Nam. Thường thì tụ tập nhau lại cùng đón tết tại một phòng, đó là như ở trường em, chỉ có 16 thành viên. Trước tết em đã có bài viết về chuẩn bị tết tại trường bọn em, đêm giao thừa năm nay bọn em chơi cũng vui lắm bác ạ. Nếu bác có nhã ý muốn xem anh em sinh viên hiện nay ăn tết tại Nga thế nào. Em mời bác
vào đây để cùng chung vui với bọn em đón giao thừa đợt vừa rồi.
Do ảnh hầu hết có mặt các thành viên trong trường nên em không tiện post lên diễn đàn. Mời bác vào blog đó để xem.