GIỌNG ĐỌC CỦA NGÀY CHIẾN THẮNG
Đã nhiều năm nay hungmgmi theo dõi Cuộc duyệt binh trên Quảng trường Đỏ được truyền hình trực tiếp trên kênh 1 đài Nga.
Và lần nào cũng ấn tượng với giọng người dẫn chương trình từ phút đầu tiên đến phút cuối.
Duy nhất chỉ có một giọng đó từ nhiều năm nay, rõ ràng,hào sảng và đầy sức truyền cảm. Khi còn là sinh viên, hungmgmi đã thích giọng đọc của ông khi xem Chương trình Thời sự (Время) của Đài truyền hình trung ương Liên xô vào 21h mỗi ngày.
Đó là giọng của nghệ sĩ nhân dân Liên xô Igor Kirillov, năm nay 78 tuổi. Nếu Iury Levitan được tôn vinh là phát thanh viên huyền thoại của Đài phát thanh Liên xô, thì Igorr Kirillov lại được coi là phát thanh viên, người dẫn chương trình số 1 của Đài truyền hình Liên xô và Nga:

Vài dòng tiểu sử.
Igor Leonidovich Kirillov sinh ngày 14/9/1932 tại Moskva, là một người dẫn chương trình kỳ cựu của Truyền hình Liên xô và Nga. Ông được phong danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân Liên xô năm 1988. Ông sở hữu một giọng đọc riêng biệt, không lẫn với bất cứ ai.
Kirillov tốt nghiệp trường Điện ảnh VGIK trứ danh. Từ năm 1955-1957 làm việc tại Nhà hát Tagank với vai trò trợ lý đạo diễn, đạo diễn.
Từ năm 1957, ông bắt đầu chuyển sang làm nghề dẫn truyền hình. Sau hai tháng rưỡi vào nghề, ông đã đoạt giải Nhất trong Cuộc thi các phát thanh viên. Kirillov đã dẫn chương trình Thời sự của Đài truyền hình Liên xô trong suốt hơn 30 năm liền. Chương trình Thời sự cuối cùng ông dẫn dưới thời Liên xô là vào ngày 30/12/1989. Sau khi Liên xô tan rã, ông tiếp tục phụ trách phòng phát thanh viên Kênh 1 đến năm 1998.
Từ năm 2004, ông là thành viên Viện hàn lâm truyền hình Nga.
Từ nhiều năm nay, Igor Kirillov là người dẫn chương trình Duyệt binh Chiến thắng trên Quảng trường Đỏ.
Kirillov nhận được sự tôn trọng và tình cảm yêu mến của đa số khán giả Nga không những vì ông là một phát thanh viên tài năng, sở hữu một chất giọng được coi là biểu tượng như phát thanh viên huyền thoại Levitan, mà còn vì ông là một người đàn ông sống chuẩn mực với vợ con và gia đình. Tôi đọc được trên báo Nga rằng nếu có một tấm huân chương dành cho những người đàn ông chung thuỷ với vợ, thì Igor Kirillov xứng đáng được trao vì như ông tâm sự, suốt 50 năm sống với người bạn đời, chưa một lần ông phản bội bà.
Cách đây 3 năm, nhân kỷ niệm 75 năm ngày sinh Kirillov, tổng thống Nga lúc đó là V. Putin đã gửi điện chúc mừng đến ông.
Hôm vừa rồi ngồi xem truyền hình, nghe giọng đọc hào sảng, mạnh mẽ của Kirillov, cứ băn khoăn không hiểu ông già này lấy đâu ra nhiều sức khỏe thế.
Suốt 1 tiếng 10 phút, hầu như ông dẫn không ngưng nghỉ, nhất là khi các đoàn, các khối duyệt binh cứ "tuôn" ra không ngớt trên Quảng trường Đỏ.
Trên mạng Nga, đã có người bình luận rằng thiếu giọng đọc của Kirillov, thì cuộc duyệt binh được tường thuật trên truyền hình sẽ không được như khán giả mong muốn.
Tôi nghĩ đó là một điều có lý.
Chúng ta hãy xem một số đoạn video về cuộc duyệt binh hôm 9/5 vừa qua với giọng thuyết minh tuyệt vời của I.Kirillov: