Ðề tài: Sau cơn mưa...
View Single Post
  #1  
Cũ 11-05-2010, 10:59
ngocbaoruss's Avatar
ngocbaoruss ngocbaoruss is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Apr 2010
Đến từ: Ba-En
Bài viết: 862
Cảm ơn: 5,237
Được cảm ơn 3,326 lần trong 766 bài đăng
Default Sau cơn mưa...

(Sáng qua trời mưa to quá,tiếc là lúc đó NBR đưa con đến trường và không mang theo máy ảnh-vả lại nếu có thì cũng chưa chắc đã chụp được ,đây là những hình ảnh chụp 7 tiếng sau mưa-trước đó thì nước ngập đến ngang yên xe máy).Mời các bác xem:

Ngõ nhỏ…

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Phố nhỏ…

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

7 giờ sau cơn mưa…phải công nhận là hệ thống thoát nước quá “ổn”…

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

...có vậy mới phần nào hiểu và cảm thông cho cuộc sống cơ cực của đồng bào vùng lũ lụt …

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
__________________
...và ta biết một điều thật giản dị,
càng xa Người ta càng thấy yêu hơn...

Thay đổi nội dung bởi: ngocbaoruss, 11-05-2010 thời gian gửi bài 12:04
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 7 thành viên gửi lời cảm ơn ngocbaoruss cho bài viết trên:
chaika (23-05-2010), htienkenzo (11-05-2010), MaiXuricop (23-05-2010), сирень (11-05-2010), Siren (11-05-2010), svalmta (20-05-2010), thanhdieu (11-05-2010)