Một thoáng Tây Bắc
Từ ngày 30/3 đến ngày 7/4/2010, MX cùng 22 họa sỹ của Hội Mỹ thuật Việt Nam có đi "dạo" qua vùng Tây Bắc...
Trước khi vượt qua đèo Khau Phạ để đến Mù Cang Chải, mời bạn hãy dừng chân ở xã Tú Lệ, hãy thư giãn sau chặng đường dài trên ô tô. Mùi thịt nướng như níu chân ta lại. Nếp nương và thịt xiên nướng là đặc sản của đồng bào Thái. ăn xong các bạn chớ có vội đi ngay, nếu còn thời gian nhiều bạn có thể la cà trên con phố nhỏ và đợi khi chiều buông. Từng tốp đàn ông, đàn bà, nam thanh nữ tú, lũ trẻ con đi ra suối tắm. Chỗ tắm chỉ là một cái bể rộng chừng 10 mét vuông, từ dưới đáy có một nguồn nước nỏng phun lên, thành bể có vài chỗ thông với suối, nước suối tràn vào, tạo thành nước ấm vừa đủ tắm. Tầm 5 giờ là những cô gái có chồng muộn hơn là các thiếu nữ; nam nữ tùy ý ai muốn "nuy" thì cứ tự nhiên. Họ ngồi tắm chuyện trò râm ran. Khách đến muốn tắm thì cứ xuống. Năm 2004 bạn tôi xuống tắm, nhờ một cô gái kỳ lưng tôi vội "chộp" và dọa về nhà sẽ tống tiền. Cứ hết ngày này qua ngày khác, cứ chiều tối họ ra tắm như thế và đã thành một nếp văn hóa nơi đây. Ai muốn chụp xin mời. MX chụp rất nhiều, hình "độc" xin hẹn lần sau, lần này "phát hành" một ảnh để chỗ các ảnh khác nữa. Xôi nếp, tắm suối nên có câu "Ăn xôi nắm tắm Tú Lệ"