Năm nay được giải phóng khỏi vụ trực ban đúng vào Ngày Chiến thắng, tôi có dịp chạy xe trong thành phố để hòa vào ngày hội và đến gặp chúc mừng các cụ cựu chiến binh, nhất là "bác Volodya" - nhà VN học, Từ điển học kỳ cựu, tác giả của bộ Từ điển Nga-Việt "2 tôm". Tôi rất thích những câu chữ lớn ghi trên những tấm băng-rôn căng ngang đại lộ Lenin - tiếng Nga và lối biểu đạt của người Nga thật hay. "Xin nghiêng mình trước các cựu chiến binh!"; "Xin cảm ơn vì bầu trời hòa bình!" ...Còn trên những chiếc xe ngoại mà ngồi sau tay lái là những chàng trai hay cô gái trẻ đều bắt gặp những dòng chữ lớn dán trên cửa kính của xe :"Cảm ơn Ông vì chiến thắng!". Lại có cái Lada "ghẻ" với mấy thanh niên dáng chất phác và biển số ngoại thành chạy dòng chữ lớn bên hông xe: "Tiến về Berlin!". Không ít chiếc xe mác gì đó tôi không biết to lớn kềnh càng và bóng loáng rất khủng thì dán chữ "Vinh quang thuộc về người chiến thắng! - T-34". Chẳng thấy những từ mạnh như "quyết tâm", "quán triệt" hay là "nhiệt liệt", mà sao vẫn thấy rất thật và náo nức xúc động.
"Bác Volodya" của chúng ta gầy mảnh trong bộ quân phục Hồng quân cũ, một tay chống gậy đi khập khiễng. Vết thương cũ từ thời chiến lâu nay tái phát triền miên hành hạ người lính già. Bên bàn tiệc của trung đoàn cũ đã vắng nhiều gương mặt đồng đội, không khí trầm hơn tuy vẫn đông con cháu của cựu chiến binh và bạn bè tập hợp chúc mừng các cụ ông cụ bà đều đã mình hạc xương mai...Trên đường cụ Ivanov ra về, từng bước đều có người chúc mừng và tặng hoa, những em bé Nga chạy đến kiễng chân đưa cho ông 1 bông cẩm chướng. Có những người không quen vừa tặng hoa vừa khóc...
|