Trích:
hungmgmi viết
Sáng nay chương trình ca nhạc "Bài ca Ngày Chiến thắng" tổng duyệt tại Nhà hát Âu cơ...
|
Tiếc là có mỗi hai bác nghệ sỹ Nga, chứ giá đông đông 1 tí, Nga hát bài Nga, ta hát bài ta có phải ổn không. Nhà cháu chúa trùm dị ứng với những tiết mục Nga được cho thêm nước mắm Việt Nam. Gì chứ múa Kalinka nên trền nhạc đàn oócgan rẻ tiền the thé, thật buồn. Nhà cháu lên mở đầu DVD cho thằng cu xem "Chíp en Đên" xuống thấy có cái nhà anh gì đeo kính trắng, người còi còi nhưng có cái đầu to đùng hát bài "Cánh đồng Nga" tên là anh gì vậy các bác?
Cám ơn cái cô MC của VTV, nhờ có chương trình nhà cháu mới biết tên ông tham tán công sứ Sứ quán LB Nga là
Igo "An-na Dấu cách tô-li-ê-vích"
"Như có Bác trong ngày vui đại thắng" nổi lên, ca-mê-ra lướt qua mấy thành viên NNN nhà ta đang quờ chân tìm dép guốc, lục túi tìm vé xe để đi về. Mà thế nào các cháu cứ "Việt Nam Hồ Chí Minh" xong lại gào lên MUÔN NĂM kỳ thế nhỉ? Đang tìm vé xe giật cả mình