View Single Post
  #50  
Cũ 09-05-2010, 15:49
hungmgmi's Avatar
hungmgmi hungmgmi is offline
Kvas Nga - Квас
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: Hà Nội
Bài viết: 6,374
Cảm ơn: 7,948
Được cảm ơn 12,324 lần trong 3,882 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng Skype™ tới hungmgmi
Default

Sáng nay chương trình ca nhạc "Bài ca Ngày Chiến thắng" tổng duyệt tại Nhà hát Âu cơ, phi xe về đến nhà mở tivi kênh 1 lúc 12h30, thấy đang phát phóng sự trực tiếp cảnh các thành phố St.Peterburg, Vongagrad, Kaliningrad...đang đón chờ hiệu lệnh duyệt binh từ Quảng trường đỏ ở thủ đô Moskva,
Đúng 10h Moskva, tức 13h VN, như mọi năm, tiếng loa trầm hùng vang lên "Внимание! Говорит и показывает Москва!" và sao đó là 10 tiếng chuông điện Kremli vang lên, báo hiệu Giờ duyệt binh đã điểm.
Trên màn hình chúng ta thấy Quảng trường Đỏ trang hoàng thật đẹp và uy nghiêm. Trên khán đài, bên cạnh tổng thống Medvedev là ông Hồ Cẩm Đào, chếch sang bên phải ngồi gần ông Putin là Chủ tịch Nguyễn Minh Triết.
Năm nay, diễn văn của tổng thống Medvedev khá xúc động và giọng ông như nghẹn lại khi nói về các cựu chiến binh và những người đã vĩnh viễn nằm lại nơi chiến trận. Ông nói rằng những người lính ngoài mặt trận, những người phụ nữ nơi hậu phương, làm việc trong các nhà máy, các em nhỏ học dưới mưa bom đều xứng đáng là những người anh hùng.
Cuộc duyệt binh năm nay thật hoành tráng với các vũ khí khí tài hạng nặng, tối tân và màn biểu dương của lực lượng không quân thực sự gây ấn tượng. Buổi Lễ duyệt binh kết thúc lúc 14h05 VN và sau đó kênh 1 tiếp tục cập nhật hình ảnh các nguyên thủ quốc gia cùng nhau đến đặt hoa tại Mộ Chiến sĩ vô danh trong vườn Aleksdrovski, trong tiếng nhạc Quốc ca hùng tráng.
Năm nay, bên cạnh quân đồng minh, quân đội các nước thuộc Liên xô cũ như Armenia, Azerbaijan, Belarus...cũng tham gia duyệt binh, trừ các nước Baltich. Đây là 3 quốc gia từ nhiều năm nay không kỷ niệm ngày 9/5. Mỗi đoàn quân đi qua, giọng phát thanh viên đều nêu rõ số người của nước Cộng hòa đó tham gia Cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại và bao nhiêu người trong số họ trở thành anh hùng Liên xô. Chiến công vĩ đại này, như lời tổng thống Medvedev trả lời báo chí nước ngoài mấy ngày trước được báo chí Nga đăng lại, không phải là Chiến công của Tổng tư lệnh Stalin, không phải của các tướng lĩnh, mà là Chiến công của cả một dân tộc thống nhất, đoàn kết trong cuộc chiến tranh Bảo vệ Tổ quốc.
Kết thúc Lễ duyệt binh là một trong những bản hành khúc hay nhất: Từ biệt em gái Slavơ. Trước đó là bản Ngày chiến thắng vang lên thật hùng tráng.
Còn mở đầu Cuộc duyệt binh là bản Cuộc chiến tranh thần thánh.
Đêm nay, vào lúc 20h, trên sóng VTV2 và VTV4 sẽ truyền hình trực tiếp chương trình giao lưu nghệ thuật "Bài ca Ngày Chiến thắng" do VTV và Trung ương Hội hữu nghị Việt-Nga phối hợp tổ chức. Mở đầu Chương trình cũng là bản Cuộc chiến tranh thần thánh với phần lời tiếng Việt do bác Thanhxuan1974 đã công bố trên NNN mấy năm trước. Sáng nay hungmgmi đã nghe thử, thấy chưa đạt độ trầm hùng cần thiết, nhưng nghe cũng khá ổn, đặc biệt với bản dịch ra tiếng Việt lần đầu tiên được biểu diễn trên sân khấu VN.
Các nghệ sĩ Nga sẽ đơn ca 4 bài hát "Ánh lửa", "Điệu valse tháng Năm", "Những con đường" và "Cô gái da rám nắng"(Smuglianka)
Kết thúc Chuơng trình sẽ là bản Ngày chiến thắng do 2 NSND M.Movshovich và NS Công huân Nga M.Krestovski biểu diễn với sự phụ họa của tốp ca thiếu nhi Nga-Việt Nam. Cũng trong chương trình, chúng ta sẽ được giao lưu với bác Phạm Tuân, người tròn 30 năm trước đã bay lên vũ trụ cùng bác Gorbatco.
Hiện hungmgmi mới xin được bổ sung 3 vé đi xem Chương trình tối nay. Bác nào có nhu cầu xin gọi ngay cho hungmgmi theo số 0913229944 nhé.
Ông cáp Trung ương như mọi ngày, lại phát trễ đúng 1 tiếng. Còn kênh VTC thì phát ngon, trực tiếp luôn.
__________________
hungmgmi@nuocnga.net

Thay đổi nội dung bởi: hungmgmi, 09-05-2010 thời gian gửi bài 15:54
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 7 thành viên gửi lời cảm ơn hungmgmi cho bài viết trên:
Cartograph (10-05-2010), chaika (09-05-2010), enbacmig21 (11-05-2010), LyMisaD88 (11-05-2010), Maria Bonconskaia (12-05-2010), сирень (14-05-2010), thanhnam76 (09-05-2010)