Trích:
Nina viết
Thế cậu em bạn có ở chung với mẹ không? Nếu có thì bảo mẹ dạy là tốt nhất. Còn nếu không thì chắc bạn cho biết, em bạn đang ở thành phố nào nhỉ?
|
Em nghĩ, chắc mẹ cậu bé ko biết Tiếng Việt, nên cũng chẳng biết phải dạy con mình ra sao nữa. Hồi còn học cấp 3 cũng nghe cô giáo kể, ko biết có phải trường hợp này ko, hay lại là một trường hợp dở khóc dở cười như thế nữa. Bố người Việt, lấy vợ Nga. Sinh con xong gửi ông bà nội bên VN chăm sóc, khoảng hơn 10 năm sau về, mẹ con chả nhận ra nhau, mà cũng ko biết giao tiếp sao. Mẹ ko biết TV, con ko biết TN
