Vừa đi ăn cơm về đã thấy các bác phản hồi lại rồi, Hồng quân Liên Xô có khác, nhanh ghê!
Trích:
|
Mig-31 viết
Súng bắn không chết( Shooter-Thiện Xạ)
|
Tiếng Anh là
Sharp Shooter Về cái này phải xem
Mark Wahlberg trong "
The Shooter" anh ấy biểu diễn mới oách. Nói chung chủ nghĩa anh hùng cá nhân kiểu Mỹ chỉ xem cho vui thôi. Kể cả "
The Tears of the Sun" của
Bruce Willis có vẻ nhân bản và tập thể ra phết, nhưng suy cho cùng vẫn là sự tập hợp của mấy cá nhân mà thôi.
Trích:
|
Mig-31 viết
The Hurt Locker...
|
Tui còn tha chưa đụng đến cái phim này của đồng chí đấy.
Trích:
hungmgmi viết
Một bài điểm phim rất công phu và thú vị, cảm ơn phuongnn lần nữa bằng chữ, sau khi đã nhấn nút cảm ơn.
Lâu lắm rồi NNN mới có một bài viết như vậy 
|

cầu kỳ quá
Trích:
hungmgmi viết
..."Người tốt, kẻ xấu và tên vô lại"
|
Hàn Xẻng năm ngoái năm kia gì đó mới có cái phim "The Good The Bad and The Weird" (Tốt, xấu, quái) theo đúng phong cách cao bồi viễn tây, hơi bạo lực tí nhưng xem được phết bác ạ.
Trích:
hungmgmi viết
Phim mới có Brad đóng tớ chưa xem, có bản HD chưa thì hôm nào cóp tớ phát?
|
Em chả xem bằng HD thì xem bằng cái gì chứ, xem xong xóa không thương tiếc, nhưng nếu anh thích thì có ngay, em copy lại cho ở nhà thằng pro-Mỹ bạn em. Mà anh xem bằng HT PC hay đầu phát file HD thế?