Gửi Nguoibinhdi,
Việc thử ADN là là chuyện khống. Vì là khống nên anh chồng mới phải nhờ cậy người quen, chứ thử thật thì chỉ cần bỏ ra ít tiền là xong?
Ý khác nữa thì bạn Hoa May đã nói rồi.
Tờ giấy khống - việc này người đọc tự hiểu, không cần người viết phải hô to là giấy khống đấy các cụ ơi!
Nhưng mọi chi tiết có vẻ lặt vặt và không hấp dẫn ấy lại chứa đựng một cái gì đó to lớn hơn, cao đẹp và nhân văn hơn: sự thông cảm, thấu hiểu và bao dung của người chồng trong câu chuyện. Đó mới là thông điệp của câu chuyện này, mặc dù tác giả cố tình không thêm màu thêm mè, để tự sự việc nói lên điều mình muốn nói.
|