Trích:
nqbinhdi viết
Kính bác Phan,
Nếu cái tờ kết quả ấy là giấy khống thì câu chuyện sẽ hay hơn. Bất luận nếu có thử thực kết quả có ra thế nào - cái này thì cứ kệ người đọc suy nghĩ tiếp, nghệ thuật thưởng thức thòm thèm mà bác.
|
Dĩ nhiên đấy là tờ kết quả khống rồi mà bác!
Chi tiết chứng tỏ "khống", bác Phan đã mô tả qua những giọt nước mắt biết ơn của nhân vật Dung:
Trích:
Phanhoamay viết
Dung ngồi cắn môi cúi đầu. Bố mẹ Quân thở phào nhẹ nhõm.
Tối hôm đó Dung mới khóc rưng rức, nước mắt ướt cả một bên vai Quân. Quân cứ để yên cho vợ khóc, quàng tay qua vai Dung, siết chặt đôi vai bé nhỏ của nàng.
|