Bác cho em thắc mắc mấy tiểu tiết (không thuộc về lĩnh vực văn học đâu ạ, hi hi) nhé:
- Đầu tiên là tiêu đề bác ghi chữ ADN, rồi sau mấy lần trong truyện bác đều viết là AND.
- Về số tiền 20 triệu, em thấy lớn quá nên thử Google với từ khóa
tiền thử ADN thì được một số kết quả, trong đó có
cái này, em xin trích một đoạn
Trích:
|
Tại Trung tâm Phân tích ADN (phantichADN.com) là trung tâm của tư nhân do Giáo sư Lê Đình Lương (cán bộ trường Đại học Tự nhiên đã về hưu) thành lập. Hiện nay, trung tâm này do vợ giáo sư Lương làm giám đốc, và giáo sư Lương là phó giám đốc đồng thời chịu trách nhiệm về chuyên môn. Giá để thực hiện 1 ca là khoảng 2 đến 3 triệu đồng.
|
Giá này em cũng không rõ từ bao giờ nhưng với tốc độ lạm phát mấy năm qua thì chắc con số hợp lý sẽ nhỏ hơn 20 triệu khá nhiều bác ạ!
- Tuy vậy, cái cuối cùng này mới làm em băn khoăn nhất: Để kết luận hai mẫu ADN giống nhau đến đâu (bao nhiêu phần trăm chẳng hạn) thì đầu tiên là phải có hai mẫu ADN đã, thế nên "lúc cả hai đứa con đi học vắng" thì việc lấy mẫu ADN sẽ không thực hiện được. Sẽ phải có một cái gì đó kiểu như là "Quân lén ngắt mấy sợi tóc của thằng bé..." chẳng hạn. Tất nhiên Quân cũng có thể lựa chọn khác, làm một tờ giấy giả để làm vừa lòng mẹ mình chẳng hạn, việc này thậm chí không nhờ đến người bạn ở Viện Pháp Y Quân đội cũng được.
Em có vài dòng chân thành thế, có gì bác bỏ qua cho em nhé!