Trích:
Old Tiger viết
Báo cáo các bác!
Giờ này em vẫn đang bơi ở Mũi Né.
Hu hu, em đã rất ân hận vì lượn quá cao nên không kịp ghé vào NNN để hú những mem của NNN đang ở tại đây. Hiện tại em đang bơi một mình và uống kvas đen tại quán Hoa Viên. Xung quanh em có rất nhiều người Nga ngồi, he he, em ngạc nhiên là ở đây tất cả các bảng hiệu viết tiếng Nga nhiều hơn tiếng Anh, trong quán em ngồi có đến ...100% là khách Nga. Và đặc biệt hơn nữa trước 11 giờ đêm cả quán bia (à quên) quán Kvas Hoa Viên rộng lớn này toàn mở nhạc Nga (và toàn những bài em... chẳng biết).
Các mem của NNN những ai đang ở Mũi Né và Phan Thiết ơi! Old Tiger xin được gửi lời hỏi thăm và chúc bình an đến mọi người nhé! Hẹn khi quay ra sẽ ghé lại!
|
Bác Hổ Già nhanh thật!
Tôi định sẽ giới thiệu bác
Hoa Viên Hàm Tiến để có dịp gặp gỡ "bọn" Nga, thế mà bác đã "mò" ra được đến nơi rồi!
Chủ Nhật này bác ra lại Phan Thiết, mình lên phương án "ọp ẹp" khác, bác nhé!
Hân hạnh được đón tiếp bác!
P/s: Gởi lời chào thân thiết nhất đến
Quân khu 7, bác nhé!
Chúc mọi người có buổi gặp mặt
Kỷ niệm Ngày Chiến Thắng thật vui và đầy ý nghĩa!
