Trích:
hanoi viết
...
Cũng là ngày kỉ niệm kết thúc chiến tranh thế giới thứ hai nhưng ở mỗi nước lại tổ chức mỗi khác. Nơi thì phô trương hoành tráng quá tốn kém trong khi cuộc sống dân Nga còn chưa được dư giả gì lắm, ...
|
Bác hanoi ơi, có lẽ riêng ở Nga thì không phải vậy, và người dân Nga có lẽ không trách chính phủ tổ chức lễ hoành tráng quá đâu (quy mô lớn như thế này chỉ có ở những dịp tròn 5 năm thôi, và ở Liên bang Nga (sau khi LX tan rã) cũng mới chỉ có kỳ kỷ niệm 60 năm năm 2005 và 65 năm năm nay là quy mô như vậy (có duyệt binh cả cơ giới, vũ khí hạng nặng, máy bay...).
Hôm nay tôi vừa chat chúc mừng 1 cô bạn làm 1 công việc rất bình thường là trực văn phòng, điện thoại, văn thư ở 1 cơ quan, lương ít lắm, đủ sống tằn tiện ở Mát thôi, thì cô ấy bận việc nên chỉ ngoáy lại 1 câu, đại ý nói ngày Chiến thắng là 1 ngày trong đại, mấy hôm nay tập duyệt binh rất nhiều, máy bay bay đội hình rất đẹp, từ cửa sổ nhìn ra thấy rõ. Các bạn ở VN cũng có ngày Chiến thắng, tuy là không giống nhau, nhưng chúng ta có 1 tâm trạng chung trong những ngày này - đó là lòng tự hào đối với Tổ Quốc mình.
Xin trích ít nội dung của 1 đại diện ngoại giao Nga nói về Ngày Chiến thắng, ngõ hầu góp phần lý giải sao người Nga lại tổ chức "tốn kém" như thế
(Tất nhiên phô trương sức mạnh quân sự, củng cố niềm tin cho dân chúng v.v.. cũng là những lý do rất "đáng giá"
"...
Tất cả những điều tôi vừa đề cập phần trước là nói về ý nghĩa của chiến thắng trong chiến tranh TG II đối với lịch sử nhân loại nói chung) là những kết quả có ý nghĩa toàn cầu. Còn riêng đối với chúng tôi, đối với người Nga và công dân của những quốc gia độc lập trước đây đã từng là các nước CH trong thành phần Liên Xô, ngày mùng 9 tháng 5 mãi mãi là một ngày đặc biệt, một ngày thiêng liêng. Ngày Chiến thắng thật sự là một ngày lễ “lệ tràn mi” (День Победы поистине – праздник «со слезами на глазах»). Dù cho bao nhiêu năm tháng có qua đi, nhưng trong ký ức của mỗi con người vẫn sẽ sống mãi ngày này – sẽ đọng lại mãi nỗi đau mất mát, bởi vì trong không gian Liên Xô cũ không có bất kỳ một gia đình nào không phải nếm trải sức nóng của ngọn lửa chiến tranh. Trong ngày này chúng tôi tự hào về lòng quả cảm, tinh thần chiến đấu anh dũng của những con người đã hiến dâng cuộc sống cho chúng ta, cho thế hệ sau, cho Tổ Quốc lâm nguy, cho tương lai của nhân loại.
Ngày mùng 9 tháng 5 là đỉnh cao vinh quang của nhân dân Liên Xô. Chúng tôi ghi nhớ rằng chính đất nước chúng tôi, quân đội chúng tôi đã giáng cho chủ nghĩa quốc xã đòn đánh quyết định, quyết định trước kết cục của Chiến tranh thế giới thứ II. Và hôm nay, sau hàng chục năm, chúng ta tưởng nhớ đến chiến công của cá nhân mỗi người, tưởng nhớ đến tất cả những ai đã dùng tính mạng của mình để bảo vệ quyền lợi đương nhiên mỗi đất nước được tự do, và dâng tặng cho hành tinh chúng ta cái ngày thiêng liêng đưa thế giới thoát khỏi chiến tranh.
..."