Trích:
WhisKy viết
Xin chào các anh , chị ở forum , em là 1 boy 17 tuổi , đang học lớp 12 , hiện học xong em sẽ sang Nga để học và làm , em vốn là 1 đứa nhanh quên lắm , đang cần học tiếng Nga , nhưng ko biết học như thế nào , các anh , chị có thể giúp đỡ em những bước căn bản đầu tiên để học và địa chỉ ở Hà Nội được ko , em có thể ra Hà Nội học mấy tháng , có thể đầu tháng năm sau em lên đường . Và liệu học Tiếng Nga có khó khăn ko , khó ở những điểm nào , em vốn học tiếng Anh dốt lắm . Nói thật vẫn hơn
P/S : Ko hiểu sao em rất thích học tiếng Nga , muốn đam mê lắm các anh , chị ạ ( vấn đề chưa biết gì ) mới biết được vài từ xin chào , chào tạm biệt
|
Nếu đến HN, e có thể liên hệ với c, c sẽ giúp e. Nhưng e nói " đầu tháng năm sau " có nghĩa là tháng năm năm sau ý hả ?! hay đầu tháng của năm sau ?!!! c ko hiểu

(tại nếu tháng năm năm nay thì giờ đã là mồng 5/5 rồi ).
Học tiếng nga dễ mà khó. C chẳng biết phải nói với e như thế nào mới đúng nữa. Thời gian đầu phải nói là rất khó khăn, nếu e ko quyết tâm, ko chịu khó thì e rằng...bỏ cuộc giữa đường là chuyện bình thường. C cũng từng trải qua giai đoạn đấy, nhưng may mắn cho c, là c có 1 cô giáo " CỰC KÌ " khó tính. Nếu ko có cô ngày ngày kiểm tra bài tập, chữa bài tập trên lớp rồi mà về nhà bọn c vẫn phải hì hụi chép lại vào vở, ngày ngày gọi lên bảng viết từ mới, thậm chí đi học thêm cũng kiểm tra thì chưa chắc c đã học nổi tiếng nga. Ban đầu e phải làm quen với chữ cái, rồi cách đánh vần (ngày đầu c toàn viết từ phiên âm sang tiếng việt để đề phòng cô gọi đọc :d, nhưng sau mới biết đấy là sai sách


) Rồi làm quen với giống đực, giống cái, giống trung. Rồi cách 1,2,3,4,5,6 số ít, số nhiều ; chia động từ ở 6 ngôi...Thời gian đầu hơi " khoai ", hơi điên đầu, nhưng lại là giai đoạn quan trọng nhất, nếu ko nắm vững giai đoạn này thì sau này có chăm chỉ đến đâu, cũng khó mà Học nổi Tiếng Nga ( c cũng nhờ chăm chỉ năm lớp 10 mà sống sót đến tận bây giờ

)
Còn về vấn đề " e học Tiếng Anh dốt lăm " thì ko phải lo, e học TA dốt ko phải bản chất e dốt ngoại ngữ, chẳng qua e học TA từ thời chưa nhận thức đc mình cần phải học như thế nào, mà thầy cô chưa chắc đã dạy đúng phương pháp (nhất là thầy cô ở địa phương) nên mất gốc. Chị thực ra cũng có giỏi giang gì TA đâu (nếu ko muốn nói là ngu si, đần độn, mang tiếng đi thi h/s giỏi nhưng năm nào cũng nhường giải cho các bạn khác


)
C tóm gọn lại 1 câu là Nếu e đam mê thực sự, nếu e cố gắng thực sự thì chẳng có gì khó cả...Cố lên e ! Các cô, các bác trên 4rum sẵn sàng giúp đỡ e (trên này toàn cao thủ thôi e, e cứ nhiệt tình hỏi :d)