Trích:
Old Tiger viết
Ơi biển xanh, biển xanh! Ơi trời mây bát bát ngát!
Đây bến Tiên Sa ta cúi hôn bờ cát…
|
Khúc Video này vui quá! Dù không được tận mắt chứng kiến, nhưng xem hình ảnh, tiếng cười, tiếng la hét trong tiếng nhạc nền sôi động ... HM thấy mình như đang đứng trên bờ biển "bão gió" và muốn nhảy lên cùng các bạn!
Khi ở bên những người bạn thân mến, dường như con người ta quên tất cả những tuổi tác, chức danh, địa vị ... Cứ nhìn bác HDA rất trẻ trung nhảy nhót la hét khi làm trọng tài kéo co thì biết. Hãy nhìn bác "đầu bạc" cầm còi ngẫu hứng lắc mông trước khi trò giật cờ bắt đầu, hay là chị Anka, TXV, HTrương, các bạn trẻ la hét và cười hết mình!
Ngộ nghĩnh nhất của Video này chắc là hình ảnh bác MU đang .. chỉnh đốn trang phục trước giờ "xuất quân"!

Hmm, HM đã đề nghị khi chơi vận động đừng có "chơi" dây lưng thun/ dây cột lưng rồi mà

.. may mà không có "sự cố" xảy ra (hay là vì ống kính của bác Oti không chộp được? hihi

)
Hội vui quá!