Trích:
|
degiocuondi viết:Nghĩ đến chị Doia là lại nghĩ đến vụ trò chơi trên biển, phải công nhận là chị Doia khỏe thật, chiến đấu đến hơi thở cuối cùng, sức trẻ như em cũng phải chịu thua, bái phục, với lại tên tiếng Nga của em cũng là Doia đó chị, một bà già Nga đã đặt tên cho em như thế, nên rất dễ nhớ nick của chị, nhưng em còn quên chưa hỏi tên thật của chị?
|
Hi hi, cảm ơn em. Cái tên Doia đó cũng là do ông thầy của chị đặt cho thôi. Số là trong lớp học tiếng Nga, mỗi người phải lấy một cái tên Nga. Đến lượt chị (vần Y- tên thật Hải Yến) thì hầu hết các tên "kêu kêu" hay dễ nhớ họ chọn hết rùi. Đang gãi đầu thì thầy bảo: trông em này bướng, đặt là Doia nhé

. Tham gia vào diễn đàn chị lấy cái tên này để nhớ lại kỷ niệm một thời học tiếng Nga (chán mỗi cái bi giờ quên sạch tiếng Nga rùi

)