
06-02-2008, 22:20
|
 |
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
|
|
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 2,315
Cảm ơn: 6,060
Được cảm ơn 5,197 lần trong 1,556 bài đăng
|
|
Chúc mừng năm Mậu Tý.
Chúc mừng năm Mậu Tý.
Chỉ ít giờ nữa thôi, là NNN của chúng ta sẽ cùng đất nước bước sang một mùa xuân mới. Đây là lần thứ ba, NNN được đón Xuân. Nhớ mùa xuân đầu tiên của một trang web và một diễn đàn non trẻ còn chưa đầy tuổi tôi, nhưng những thành viên của diễn đàn đã có được một tập thể vui tươi, nhiệt tình, yêu quý nhau thực sự thân ái. Từ một tình yêu, chúng ta gặp nhau trên mạng, như người ta thường gọi – “bạn net”, ấy thế mà hôm nay chúng ta đã có anh, có chị, có chú, có bác, có bạn bè, có các em… một gia đình thực lớn, nhưng thực đầm ấm. Thử hỏi có hạnh phúc nào hơn như thế không?
Tết năm nay, Mátxcơva ấm áp, nhiệt độ chỉ -1oC, trong khi ở nhà gió mùa đông Bắc làm nhiệt độ dưới +10oC. Các thành viên NNN ở Mát-xcơ-va cùng các thành viên ở miền Nam lại muốn gửi cái ấm áp cho Miền Bắc. Các thành viên ở “nhà” thì muốn gửi sang nước Nga xa xôi tình cảm đầm ấm gia đình… xin cảm ơn internet mà chúng ta gần gũi nhau đến thế.
Năm 2007 qua đi với NNN đầy ắp những sự kiện. Dần dần NNN đã chứng tỏ được khả năng và uy tín của mình. Mọi lời tổng kết, cũng như mọi lời chúc vào giờ phút giao thừa thiêng liêng là thừa, là sáo rỗng. Giờ phút đón năm mới, xin dành cho gia đình, cho người thân, nhưng xin đừng trọn vẹn, hãy dành một góc tâm hồn cho “tình yêu lớn” của chúng ta. Chúc tất cả hạnh phúc và – “Xin cảm ơn cuộc sống…”

Thay mặt ban quản trị,
Ngô Ngọc Phương
|