View Single Post
  #14  
Cũ 30-04-2010, 18:42
Geobic's Avatar
Geobic Geobic is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 1,285
Cảm ơn: 2,238
Được cảm ơn 4,930 lần trong 1,126 bài đăng
Default

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.


LỆ ĐÁ


Khi trời xuống núi bạn ơi
Buồn rơi xuống đáy thung rồi buồn lan…
Ngỡ rằng gặp đá buồn tan,
Đâu ngờ buồn thấm vào gan đá già.

Đá không chợp mắt bao giờ
Bởi chênh vênh đứng bên bờ vực sâu,
Ngàn đời chất chứa buồn đau
Âm thầm lệ đá thấm lâu thành nguồn.

Thành dòng suối róc rách tuôn,
Thành sông, thành biển, sóng cồn, mây bay…
Rồi thành mưa trút đắng cay
Từng cơn xuống mặt đất này chứa chan.


(cảm tác từ bài thơ "Ghềnh đá" của Iu. M. Lermontov)

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

BB everybody, Geo lượn theo bác OT đâyyyyyyyy.....
__________________
Sông núi đẹp đâu cũng là Tổ Quốc

Thay đổi nội dung bởi: Geobic, 30-04-2010 thời gian gửi bài 21:03
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 6 thành viên gửi lời cảm ơn Geobic cho bài viết trên:
Anh Thư (25-06-2010), baodung (06-08-2011), Cartograph (01-05-2010), Hoa May (30-04-2010), Hoa Pion (01-06-2010), Siren (30-06-2010)