View Single Post
  #149  
Cũ 30-04-2010, 13:33
Hoa May's Avatar
Hoa May Hoa May is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: TP HCM
Bài viết: 1,950
Cảm ơn: 6,579
Được cảm ơn 6,793 lần trong 1,636 bài đăng
Default

Trích:
hongducanh viết Xem bài viết
Cám ơn bác Micha53, chỉ còn có bác nhớ lại những ngày tháng hào hùng của dân tộc Việt Nam.
Sao bác lại nói "chỉ còn có bác nhớ" ạh? Nếu rất thích dùng "chỉ còn" có lẽ sẽ phải viết "chỉ còn ... không nhớ đến"

Cả Việt Nam, và Sài Gòn nói riêng hôm nay là Đại Lễ. 35 năm là con số đáng kể!
Từ mấy ngày trước, bà con đi làm đã hết sức vất vả vì kẹt xe với lý do những con phố chính bị chặn lại cho việc tập dượt diễu binh, diễu hành. Hôm nay thì các đường phố tưng bừng cờ hoa, bandron .. và tưng bừng rạng rỡ các khuôn mặt trẻ - già đi xem Hội. Em và con gái cũng dông xe đi vòng vòng các phố, nhưng đến gần nơi diễu binh thì phải vòng lại, do quá đông người đi. Về nhà xem truyền hình trực tiếp vậy. Tưng bừng quá!

Trong bữa trưa tiếp tục hào hứng với những ký ức xưa của bà ngoại bé trong những ngày chiến thắng 35 năm trước. Nghe tin giải phóng Huế thế nào, giải phóng SG ra sao ... và những cảm xúc, kế hoạch và thực tế gặp bà ngoại em và các dì ở Huế sau 30 năm xa cách thế nào ..

Em cũng bồi hồi nhớ cảnh gặp lần đầu bà ngoại, các dì, cùng bà nội, các O ở Huế ... sao có thể quên được phút giây sum họp ấy!
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 4 thành viên gửi lời cảm ơn Hoa May cho bài viết trên:
Anh Thư (01-05-2010), chaika (01-05-2010), сирень (01-05-2010), USY (01-05-2010)