Trích:
tort viết
Chào các bác!
Bia tươi của Nga đã vào SG cả nửa năm nay,nhưng thực ra cũng không ngon được như kỳ vọng của mọi người.Năm ngoái họ đã chiêu đãi mọi người tại buổi lễ kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Hội hữu nghị Việt - Xô.Cũng có mấy nhà hàng bày bán, nhưng hình như không thu hút được dân nhậu SG.Ngay từ hình thức của chai bia vẫn chưa đáp ứng được với thị trường SG,giá cả thì lại đắt chẳng kém Heneiken.Có lẽ vì vậy mà họ âm thầm hơn những ngày đầu quảng cáo.
|
Đúng là bia Nga của Fifth Ocean chưa thành công trên thị trường VN, bước đầu đưa ra có tính chất thăm dò nên kiểu dáng chai đúng như bạn nói hoàn toàn không đẹp và hấp dẫn, chai bia màu nâu được để trong một paket nhỏ. Nhưng thực ra bia Nga đúng là chỉ hợp với những người... ở Nga về. Nhận xét của dân nhậu sài gòn là không hợp với đồ nhậu Việt nam, giá cả mắc (vậy mới gọi là Bia Nga). Có lẽ chính vì vậy họ trở nên "trầm lặng " hơn , chưa đưa ra chiến dịch quảng cáo mới nào. Nhưng các bác cứ phải thử mới biết (chúc các bác ngon miệng). Poltava sẽ tìm hiểu và trả lời vì sao lại "quá âm thầm ở hà nội".