Bằng TN ĐH Nga phát cho SV VN theo tôi biết cũng có khác nhau . Trước đây khi còn CCCP và sau 1 tý thì phát bằng ko có ảnh ương gì và nó nhỏ tý nên SV VN nào lúc nhận bằng cũng rưng rưng nước mắt ( Bạn bè Tây cứ nghĩ là SV VN học giỏi được phát bằng đỏ nên cảm động , chứ thực ra nhiều người ( kể cả tôi ) lại có cảm giác tủi thân , mình học khá hơn nhiều tụi nước khác mà cái bằng của mình chỉ bằng 1 góc tụi nó . Bằng nó TO , có Ảnh màu , ghi cả tiếng Anh + Nga , bằng của mình thì bé tý lại chỉ ghi nhõn = Tiếng Nga !

) .
Hỏi kỹ thì được biết cái này hình như là do chính sách của ta + Liên xô chỉ đạo là chỉ cấp bằng như thế nhằm tránh SV trốn sang Phương Tây làm việc .
Cũng đúng thôi vì ngày xưa 2 nhà nước bỏ tiền ra cho LHS thì phải ràng buộc , nhưng cũng có nhiều nơi nhiều SV khéo léo vẫn xin được cái bằng TO kia .Có cô bạn học ở U mấy năm đó thay đổi nhiều khó khăn trường rút ngắn lại chỉ học 3,5 năm nhưng khi TN họ thưởng luôn cho cái bằng TO ĐÙNG ghi là Master of Science ... cả TA + TN hoành tráng ! ( Một phần chắc thưởng cho công lao chinh chiến trụ hạng đến được ngày TN trong thời Kupon khốn khổ ! ) .
Tôi cũng đồng tình là bằng cấp chỉ là hình thức còn thực lực mới quan trọng , nhưng hình thức Ngon lành - Hoành tráng cũng nên lắm chứ , phải không các bác ???

