Trích:
rung_bach_duong viết
Đúng là người Nga đáng yêu nhất là sự nhẫn nại trong việc xếp hàng. Ngày xưa cứ hay nói đùa "XHCN" là "xếp hàng cả ngày". ..
|
Có lẽ những người Nga đáng yêu cũng có lúc hết nhẫn nại về chuyện xếp hàng. Bởi vì hẳn không ngẫu nhiên mà có chuyện cười nhẹ nhàng như sau :
Xếp hàng mua bánh mì, đông quá (chắc hơn 8 người), nhiều người bực dọc. Một ông cáu tiết bảo người đứng sau : "Xếp hàng cả ngày thế này chỉ tại cái tay ABC kia. Ông cho tôi gửi chỗ, tôi vào Kremli giết béng hắn đi". "Đavai". Hồi lâu, bác này quay lại, mệt mỏi. "Thế nào, giết chưa ?". "Chưa, đàng ấy cũng xếp hàng dài lắm".