Chào cháu mitdacbiettuot,
Trước hết chú cảm ơn cháu đã có ý kiến thú vị về bộ sưu tập huy hiệu Liên Xô của chú. Đúng là để sưu tập được số huy hiệu này thì công sức và tiền của, thời gian là không thể tính được. Trong thực tế chú biết ở Việt Nam cũng có một số nhà sưu tập huy hiệu Liên Xô với số mẫu trên dưới 1.000 chiếc nhưng hầu như họ hoạt động dưới dạng bí mật, không muốn giao lưu rộng rãi.
Sưu tầm bất cứ thứ gì, khi đã đạt được mức độ cao siêu về số lượng và chất lượng (nói gọn là: Bộ sưu tập có giá trị cao về kinh tế và thẩm mỹ) thì nhà sưu tập đó sẽ gặt hái được những thành công. Bản thân chú sưu tập nhiều thứ (tem, tiền, đồ nhà binh,..), qua vài chục năm sưu tập đến nay cũng có những bộ sưu tập có thể đối nội và đối ngoại được. Chú dự định tháng 11/2010 sẽ tổ chức trưng bày Bộ sưu tập Huân chương, huy chương, kỷ niệm chương Việt Nam + các hiện vật khác (Bằng huân chương, Bằng huy chuơng,…) tại Triển lãm Vân Hồ (Hà Nội). Để làm được việc này chú cần thực hiện nhiều việc… không đơn giản chút nào.
Việc bộ sưu tập huy hiệu Liên Xô bị tản mát ra nhiều nơi và do nhiều người sở hữu (mỗi người một phần) cũng có cái hay của nó. Một điều dễ nhận thấy: Mỗi nhà sưu tập huy hiệu Liên Xô sở hữu hơn 1.000 chiếc huy hiệu hoàn toàn khác nhau đó nếu đem so sánh với nhau thì đều bất phân thắng bại bởi một phần trong đó (có thể là vài trăm huy hiệu) mà người này có nhưng người kia không có! Híc…híc… thế mới biết là “thu phục thiên hạ” khó khăn biết chừng nào!
Tâm tư của chú thì nhiều lắm cháu mitdacbiettuot à, nhưng trước tiên chú cần phải lùi đã để sau đó tiến… cần tập trung lo việc lớn, bỏ qua những việc nhỏ theo phương châm “dĩ bất biến ứng vạn biến” vậy. Hi vọng năm 2010 này chú sẽ gặt hái được những thành công.
Chúc vui vẻ.
Việt
|