Cảm ơn các bạn đã tham gia ý kiến.
Chào cháu Phạm Việt Hùng,
Cháu rất nhiệt tình và… có thể làm nên nghiệp lớn trong tương lai. Bác không thể tặng cháu bộ sưu tập huy hiệu này vì thực ra bác đang cần tiền đầu tư vào việc lớn khác, bác chấp nhận “lùi một bước để tiến hai bước”. Trong thời gian tới, bác sẽ bán trên 10.000 huy hiệu Liên Xô (chia ra trên 10 lần bán…) vì thế trong tương lai nếu cháu có duyên thì sẽ sở hữu được một bộ sưu tập tưởng nhỏ nhưng không nhỏ này. Giá bán như thế nào thì cháu và mọi người có thể xem trên báo Mua & bán, số ra từ ngày 26/4/2010. Bán bộ sưu tập này không khó nhưng cũng không dễ vì đây là bộ sưu tập bác gây dựng khá công phu… Bác rất quý cháu vì tính nói thẳng, nói thật (giống như bác cũng từng đi “xin” đồ sưu tập ở nhiều nơi và thất bại luôn lớn gấp nhiều lần thành công). Bác rất vui khi được tặng cháu 10 huy hiệu Lênin. Nếu cháu muốn thì để họ tên và địa chỉ của cháu trên diễn đàn này, bác thấy đúng nick của cháu là bác sẽ gửi quà tặng qua đường bưu điện tới cháu.
Bác có góp ý với cháu: Câu văn cần viết rõ ràng, tránh việc dùng câu “tổng hợp quá dài” để rồi người đọc thấy không biết đoạn văn đó gồm mấy câu? Hơn nữa, bác cháu ta cùng yêu Liên Xô (trước đây) và Nga (hiện nay) thì cháu nên viết hoa những danh từ riêng đó.
Chào cháu Vania,
Cháu ở phố Triều Khúc, như thế là gần nhà bác nhưng vì bác rất bận và không mấy khi ở đó nên bác cháu ta khó có thể gặp nhau. Cháu học trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, thế là đất nước ta sẽ có thêm một trí thức đóng góp công sức xây dựng Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa rồi. Bác chúc mừng cháu nhé.
Cháu mới có ảnh Lênin thì bác tặng cháu 10 huy hiệu Lênin. Nếu cháu muốn thì để họ tên và địa chỉ của cháu trên diễn đàn này, bác thấy đúng nick của cháu là bác sẽ gửi quà tặng qua đường bưu điện tới cháu.
Chào bác hungmgmi,
Cảm ơn bác đã có lời với tôi và mọi người. Nếu trí nhớ của tôi không tồi thì bác là một trong những người quản trị diễn đàn diendan.nuocnga.net thì phải. Tôi bận lắm nên không có nhiều thời gian để “dạo quanh tất cả các phố phường” nhưng cũng cố gắng tìm hiểu những thông tin cần thiết.
Đường dẫn mà bác giới thiệu rất thú vị, điều quan tâm nhất đối với tôi là những giấy, sổ chứng nhận cấp huy hiệu, huy chương trên diễn đàn đó. Khi Liên Xô tan rã thì những gì thuộc về Liên Xô sau một thời gian ngắn bị mất giá đã tăng giá nhanh chóng, nay càng được nhiều người sưu tập. Ở Việt Nam cũng có một số người sưu tập huy hiệu Liên Xô đấy nhưng hầu hết họ ẩn danh…
Trong sưu tập thì “cơ duyên” quan trọng hơn là “cơ tiền”. Tiền thiếu ta có thể đi vay nhưng không có duyên thì dù có nhiều tiền đến mấy ta cũng không mua, sở hữu được món đồ quý, hay bộ sưu tập độc đáo vì thời cơ đã lỡ. Hiện nay có một số món hàng cần thiết cho bộ sưu tập mang tính “đẳng cấp” của tôi, nhiều năm nay tôi mòn mỏi kiếm tìm mà không thấy đâu bán… tôi luôn thiếu tiền nhưng nhiều khi thấy tiền nhiều cũng chẳng giúp mình mua được những gì mình cần.
Chào cháu Raiva,
Đúng là người thay thế bác sở hữu bộ sưu tập bé nhỏ Huy hiệu Liên Xô này cần có tâm hồn yêu một đất nước, một chính thể đã làm nhiều điều tốt cho đất nước Việt Nam chúng ta. Hiện nay bác đang quyết tâm nâng cấp bộ sưu tập Huân chương, huy chương Liên Xô càng đầy đủ theo danh mục càng tốt + có kèm giấy tờ gốc chứng nhận cá nhân cụ thể được tặng phần thưởng đó – nói cách khác, bác đang cần nâng cấp bộ sưu tập này lên một tầm cao mới: Hiện vật có lý lịch càng nhiều càng tốt. Tiềm lực kinh tế của bác rất có hạn nên cần phải đầu tư đúng hướng, không được phép tính sai đường khi đã có mấy chục năm kinh nghiệm sưu tập đầy xương máu…
Nhà cháu ở gần nhà bác nhưng tiếc rằng chúng ta rất khó gặp nhau bởi bác ở nơi khác cách nhà 27 ngõ 58 phố Triều Khúc tới 8km cơ. Hơn nữa, những bộ sưu tập của bác hiện chia sẻ ra 3 nơi… nên giới thiệu cụ thể với một người là hơi bị khó. Nhưng có một điều này có thể an ủi cháu và những ai quan tâm đến bộ sưu tập huân chương, huy chương,… của bác là: Đài Truyền hình Việt Nam đã đến nhà bác ghi hình và dự định phát sóng trên kênh VTV4, chương trình “Chào Việt Nam” vào lúc 17h30 tối ngày 30/4/2010 và sẽ phát lại 2 lần cũng trên VTV4 vào lúc 1h30’ sáng ngày 1/5/2010, 11h00 trưa ngày 1/5/2010 (đều trên chương trình “Chào Việt Nam”). Bác chưa biết lịch phát sóng chính xác nhưng thấy bảo là phóng sự về bộ sưu tập của bác có thời lượng là 5 phút. Tivi nhà bác thuộc thuê bao Mytv xem qua đường truyền internet nên không xem được kênh VTV4. Nếu xem thì chắc xem qua internet mà thôi… Truyền hình cáp chắc xem được VTV4.
Cháu có bộ sưu tập tem khá đồ sộ, nếu có thời gian rảnh thì sáng Chủ nhật đầu tiên của tháng 5 là ngày 1/5/2010 cháu mang đến Nhà Văn hoá thành phố Hà Nội, số 88 Hàng Buồm, Hoàn Kiếm, Hà Nội và lên tầng 3 để mọi người trong Câu lạc bộ Tem Thủ Đô cùng xem. Bác không rõ ngày 1/5 này CLB có hoãn sinh hoạt không vì nhiều năm nay cứ tuân theo lịch sáng Chủ nhật đầu tiên của mỗi tháng là lên đó uống trà và “buôn dưa lê”… Bác xem một mình thì không hay bằng nhiều người cùng xem bộ sưu tập tem của cháu. Bác chúc cháu có nhiều thành công trên con đường sưu tập tem đầy tao nhã và thú vị.
Cảm ơn mọi người đã quan tâm đến tôi. Chúc vui vẻ và hạnh phúc.
Việt
|