Trích:
anka viết
Xin cám ơn các Quân khu đã chọn lại ĐN làm nơi đăng cai tổ chức kỷ niệm SN lần thứ 5 của diễn đàn 3N. Xin cám ơn tất cả chúng ta, những mem có mặt và những mem ở xa hướng về cuộc hội ngộ! Tình cảm của tất cả đã thắp lửa cho diễn đàn chúng ta.
|
Cảm ơn 3N miền Trung với những người tổ chức tuyệt vời! Qua mỗi lần Hội họp lại thấy phong phú, chu đáo và hoàn hảo hơn!
Đoàn khách em chỉ có mỗi việc là .. rong chơi. Sáng sớm ở Bà Nà,
"bọn rong chơi trong mù sương" trở về "đại dinh" đã thấy bà con xì xụp món "sơn hào" nóng hổi!
Nóng lòng quá, "bọn rong chơi" xáp vô chộp ngay mỗi tên một tô. Hí hửng bưng tô "sơn hào" nghi ngút khói, mới chợt nhìn thấy "mấy chủ nhà" cần mẫn cắt thịt, cắt hành ... Áy náy quá, hỏi: Chị ăn chưa? Đáp: chưa! Tên rong chơi kia bỗng thấy xấu hổ quá vì .. chỉ biết rong chơi và tận hưởng, hic!

May mà được các chủ nhà rộng lượng, cho nên cái tô mì nóng hổi kia vẫn thơm nức hấp dẫn chứ không đắng vì .. xấu Bác Hổ quá!
Yêu các bác Chủ nhà nhiệt tình và cần mẫn quá!