@chị Anka: Phải cảm ơn nơi sơn thủy hữu tình làm cho tất cả trở nên "ngơ ngẩn" 1 cách dễ thương ạ!
""Mải miết tìm mình trong nỗi nhớ vu vơ
"Đêm chao võng cánh rừng xao xác nhớ"
Câu thơ ai nhắc về một thuở
Nỗi nhớ dài theo vết bánh tàu lăn"
Đường em về qua đồng hoa mênh mông
Câu hát chao nghiêng bên bờ biển thắm
Sóng ngầm xô dưới lòng biển lặng
Cánh hải âu như vẫy đón người về
Câu hát nào dai dẳng níu người đi
Bằng vị ngọt của riêng mình nỗi nhớ
Khắc khoải bồi hồi mình lại xa cách nhé
Đà nẵng ơi, xin hãy nhớ 3N!