View Single Post
  #69  
Cũ 26-04-2010, 21:35
anka anka is offline
Bánh mì đen - Черный хлеб
 
Tham gia: Nov 2008
Bài viết: 52
Cảm ơn: 490
Được cảm ơn 188 lần trong 42 bài đăng
Default

Đọc những dòng tâm sự, xem lại những bức ảnh được các bác phóng viên thời sự post lên, lòng em thấy cảm động quá! Xin cám ơn các Quân khu đã chọn lại ĐN làm nơi đăng cai tổ chức kỷ niệm SN lần thứ 5 của diễn đàn 3N. Xin cám ơn tất cả chúng ta, những mem có mặt và những mem ở xa hướng về cuộc hội ngộ! Tình cảm của tất cả đã thắp lửa cho diễn đàn chúng ta.
Sáng nay tàu bò S4 đã đưa các bác QK Thủ Đô về lại nơi thường trú. Theo kế hoạch được phân công lẽ ra bác Kim Dung tiễn các bác về tận ga HN, rồi sau đó các bác qk Thủ Đô lại tiễn bác KD vào Huế mà chắc sốt ruột vào forum quá nên đến Huế bác KD đã vội nhảy xuống? Hoa May cũng đã cưỡi mây về đến nhà, chị Chaika vẫn còn đang vỗ cánh tung tăng trên sóng biển ĐN. Chỉ có bác Lạc sau khi phân phát hết thùng xoài khủng, lại tiếp tục la cà lên bán đảo Sơn Trà và hiện giờ không biết phiêu bạt mãi tận đâu. (Em đề nghị các bác qk SG tổ chức họp khẩn để kiểm điểm bác Lạc: Hôm 22 từ Vĩnh Long bác này không chịu bay thẳng ra ĐN mà còn vòng vèo lên tận Plâycu ngắm nghía các em phố núi!!!)
Máy em chộp được quá ít hình ảnh nên em xin up lên sau và khi thong thả em xin hầu chuyện bên lề sinh nhật vậy.
Có 13 thành viên gửi lời cảm ơn anka cho bài viết trên:
Cartograph (27-04-2010), CogaiDigan (28-04-2010), Dang Thi Kim Dung (26-04-2010), hongducanh (26-04-2010), Huonghongvang (26-04-2010), Mikola1970 (28-04-2010), nguyenlac (26-04-2010), NISH532006 (27-04-2010), Phanhoamay (27-04-2010), Siren (26-04-2010), TBHP (28-04-2010), USY (26-04-2010), vietdung88 (28-04-2010)